Bé trai bị giáo viên Trường mầm non quốc tế GCA Ecolife bạo hành phải nhập viện

12:58 | 09/12/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Phụ huynh cho biết bé M. bị bạo hành nhiều lần khiến cháu bị sang chấn tâm lý, hoảng loạn không dám tới trường và phải đi bệnh viện điều trị.

Thừa nhận có bạo hành nhưng không xin lỗi

Phản ánh tới chúng tôi, chị Nguyễn T. (SN 1990) trú quận Cầu Giấy (Hà Nội), là phụ huynh của bé trai P.A. (3 tuổi), bức xúc cho biết con mình nhiều lần bị giáo viên tại trường mầm non GCA Ecolife Capital (được quảng cáo là ngôi trường mang đẳng cấp quốc tế) bạo hành khiến cháu bị sang chấn tâm lý, phải đi bệnh viện điều trị.

Theo đó, chị T. cho hay, từ tháng 10/2018, gia đình chị có cho cháu A. theo học tại trường mầm non GCA Ecolife Capital ( địa chỉ: tầng 1-3, toà A2, 58 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội). Quá trình học tại trường, cháu A. nhiều lần nói với bố mẹ về việc bị cô giáo đánh, phạt, doạ không cho về nhà, yêu cầu cháu không được nói với bố mẹ về các hành vi trên của cô giáo.

Ngoài ra, trên người cháu còn thường xuyên xuất hiện vết bầm tím. Gia đình đã phản ánh sự việc tới nhà trường, yêu cầu có lời giải thích. Tuy nhiên phía nhà trường phủ nhận mọi thông tin. Khi gia đình chị yêu cầu xem lại camera thì nhà trường cho biết 6 tháng đầu cháu theo học tại trường, camera nhà trường bị lỗi không ghi hình được. Tin tưởng vào lời cam kết của nhà trường, chị tiếp tục cho con theo học.

Bé trai bị giáo viên Trường mầm non quốc tế GCA Ecolife bạo hành phải nhập viện - ảnh 1

Bản cam kết cô giáo Lâm Thị Thanh Lam thừa nhận bạo hành cháu A.

"Từ cuối tháng 7 cho tới giữa tháng 8/2020, các vết tím trên cơ thể con tôi xuất hiện ngày càng nhiều hơn, gồm cả vết mới lẫn vết cũ, con tôi nhiều lần gào khóc trong mơ. Cháu thường xuyên nói với tôi bị cô đánh nhiều lần ở trường. Khi tôi động viên cháu tới lớp, cháu hoảng loạn và la hét, kiên quyết không đến trường", chị T. cho biết.

Ngay sau đó, gia đình chị T. đã lập tức đến trường để tìm hiểu con mình có bị bạo hành như lời cháu kể không? Sau nhiều lần phủ nhận, chối bỏ thì một giáo viên của nhà trường tên là Lâm Thị Thanh Lam đã thừa nhận có bạo hành cháu. Cụ thể giáo viên này cho biết đã dùng dây chun bắn vào người cháu A. vào ngày 17/08/2020. Tuy nhiên, nghi ngờ con mình và các bé khác có thể đã bị bạo hành nhiều lần với nhiều giáo viên trong trường, theo nhiều hình thức khác nhau nên chị T. đã nhiều lần làm việc với nhà trường để tìm hiểu nhưng không nhận được câu trả lời xác đáng.

Chị T. bức xúc cho biết: "Gia đình tôi neo người nên vợ chồng tôi cho cả hai con theo học tại trường này, A. là bé lớn. Bé thứ hai nhập học khi chưa tròn 1 tuổi, còn chưa nói sõi. Khi sự việc xảy ra với A., con nhiều lần ôm tôi và khóc, nói " Mẹ ơi, mẹ tin con đi. Cô đánh con đau lắm", tôi thật sự ân hận vì không nghe lời con mình. Nghĩ những lúc con bị đánh, bị doạ mà vẫn phải tới lớp, cháu đã hoảng sợ như thế nào mà tôi ân hận và xót xa quá", chị T. cho hay.

Sự việc càng nghiêm trọng khi cháu A. có dấu hiệu sang chấn tâm lý, chị phải nghỉ việc để có thể ở bên con nhiều hơn, đồng thời phải đưa con đi bệnh viện khám và thuê riêng một chuyên gia điều trị tâm lý cho bé.

"Không có một lời xin lỗi nào từ nhà trường, họ phủ nhận tất cả. Chỉ đến khi một giáo viên chịu thừa nhận thì họ mới gửi cho chúng tôi một bản cam kết, thừa nhận sự việc và hứa sẽ không xảy ra sự việc lần nữa. Họ cho rằng đây là sự việc không mong muốn nên không có trách nhiệm gì hơn. Nhưng tôi thật sự rất muốn biết con tôi chính xác đã chịu đựng những gì ở ngôi trường này"- chị T. bức xúc cho biết.

Các cơ quan chức năng cần vào cuộc

Liên quan tới sự việc, PV đã liên hệ với trường mầm non  GCA Ecolife Capital để có được thông tin hai chiều. Tiếp phóng viên, bà Nguyễn Thị Liễu  - Hiệu trưởng nhà trường xác nhận có trường hợp bé A. theo học tại nhà trường.

Tuy nhiên, bà Liễu tiếp tục phủ nhận việc cháu A. bị bạo hành nhiều lần và cho rằng thông tin đó chưa chính xác. Bà Liễu cho biết chỉ có một lần A. bị cô giáo Lâm Thị Thanh Lam bạo hành bằng dây chun. Khi được hỏi về việc bé A. đã nhiều lần nói với bố mẹ về việc bị các cô giáo bạo hành, vậy dựa vào cơ sở nào hiệu trưởng khẳng định sự việc chỉ xảy ra một lần? Bà Liễu trả lời nhận định này đến từ kinh nghiệm của một nhà giáo lâu năm, nên bà nghĩ sẽ không có chuyện đó xảy ra.

Trong một diễn biến liên quan, gia đình bé A. đã gửi đơn tố cáo hành bi bạo lực của giáo viên trường mầm non GCA Ecolife Capital trên tới Cục Trẻ Em (Bộ lao động- Thương Binh và Xã hội), Phòng giáo dục quận Nam Từ Liêm, UBND quận Nam Từ Liêm. 

Gia đình bé A. cho biết thêm, ngày 29/10/2020, một người phụ nữ tên Huệ, tự xưng là cán bộ Phòng giáo dục quận Nam Từ Liêm đã dùng số điện thoại 09022223xx gọi cho chị T., thông báo rằng Phòng đã nhận được đơn tố cáo và đề nghị lên trụ sở của Phòng Giáo dục để làm việc.

“Khi thấy người phụ nữ tên Huệ này nói chuyện như kiểu như là "người nhà" của trường mầm non GCA Ecolife Capital nên tôi e ngại. Hơn nữa, việc văn bản tôi gửi lên Phòng giáo dục là Đơn tố cáo, lo sợ có người giả mạo nên tôi có yêu cầu chị ấy gửi giấy mời chính thức. Nhưng từ đó đến nay không có hồi âm nào", Chị T. kể.

Gia đình của bé A cho biết, cho đến thời điểm này, mặc dù đơn thư đã gửi đi đã lâu nhưng các cơ quan chức năng được gửi đơn vẫn chưa có kết luận. 

Trao đổi với PV, luật sư Giang Hồng Ngọc - Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết, bạo hành trẻ em là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Nghị định 144/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em quy định: Phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng đối với các hành xâm phạm thân thể, gây tổn hại về sức khỏe đối với trẻ em.

Mức phạt này cũng được áp dụng đối với hành vi dùng các biện pháp trừng phạt để dạy trẻ em làm trẻ em tổn thương, đau đớn về thể xác, tinh thần. “Ngoài bị phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng, người có các hành vi nêu trên còn phải chịu mọi chi phí khám, chữa bệnh cho trẻ em.” – Luật sư Ngọc cho hay.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới độc giả về vụ việc.

Xuân Tùng