Bị đánh thương tích vì sáng sớm đòi nợ 10 ngàn đồng tiền nước

15:15 | 21/04/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Khi bà Như đang mở hàng quán hủ tiếu, bà Mười đã đến đòi nợ con trai bà Như 10 ngàn đồng tiền nước. Hậu quả là bà Mười bị bà Như dùng chai thủy tinh đánh thương tích 3%.

Ngày 21/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành (Đồng Tháp) đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị can Mai Ngọc Huỳnh Như (SN 1977, ngụ khóm Phú Mỹ Hưng, TT.Cái Tàu Hạ) về tội cố ý gây thương tích.

Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ việc con trai bà Như nợ 10 ngàn đồng tiền nước của bà Lê Thị Mười (ngụ khóm Phú Hưng, TT.Cái Tàu Hạ). Không rõ nợ tiền từ bao giờ nhưng sáng sớm 30/12/2020, bà Mười đã đến nhà bà Như đòi nợ.

Bị đánh thương tích vì sáng sớm đòi nợ 10 ngàn đồng

Quán hủ tiếu của bà Như nơi xảy ra sự việc

Lúc này bà Như đang dọn hàng quán bán hủ tiếu. Cả hai bà xảy ra xô xát, cự cãi. Hậu quả bà Mười bị bà Như dùng vỏ chai thủy tinh đánh bị thương.

Qua giám định bà Mười bị tỷ lệ thương tật là 3%. Sau đó, bà Mười đã có đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với bà Như.

Nguyên nhân xuất phát từ việc con trai bà Như nợ 10 ngàn đồng tiền nước của bà Lê Thị Mười (ngụ khóm Phú Hưng, TT.Cái Tàu Hạ). Sáng 30-12-2020, trong lúc bà Như đang mở quán bán hủ tiếu thì bà Mười đến đòi “nợ” dẫn đến cự cãi, đánh nhau. Hậu quả bà Mười bị bà Như dùng vỏ chai thủy tinh đánh với tỷ lệ thương tật là 3%.

Sau đó, bà Mười đã có đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với bà Như.

Một vụ việc tương tự hồi tháng 8/2015, Quyền (sinh năm 1960, tài xế xe ôm, quê Yên Bái) giới thiệu Hải Phi (sinh năm 1981, ngụ quận 2) với anh Liêm để Phi đi đòi nợ giùm.

Nguyễn Văn Liêm hứa sẽ trả cho Phi 30 triệu đồng nếu đòi được tiền. Đáng nói, dù không đòi được tiền nợ nhưng Phi vẫn tìm anh Liêm để đòi số tiền hứa thưởng.

Đến 18h ngày 21/10/2015, Phi nhờ Quyền dẫn đi tìm anh Liêm để đòi nợ. Do không gặp được anh Liêm, Phi đe dọa sẽ xử anh này. Quyền lên tiếng bênh vực cho anh Liêm thì cả hai cãi nhau.

Tức giận, Quyền nhặt 1 khúc cây ven đường đánh liên tiếp vào đầu của Phi làm anh này ngã xuống rạch nước. Khoảng 10 phút sau vẫn không thấy Phi ngoi lên, Quyền ném khúc cây xuống nước rồi lấy điện thoại và xe gắn máy nạn nhân rời khỏi hiện trường .

Theo kết quả giám định pháp y, Phi được phát hiện chết dưới nước, có một vết thương ở đầu, vỡ sọ phức tạp, xuất huyết não.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 26/9/2016, TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Quyền án tử hình về tội giết người, 3 năm tù về tội cướp tài sản. Sau bản án này, bị cáo Quyền có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa ngày 5/10/2017, Quyền khai nhận toàn bộ hành vi của mình và xin HĐXX tha chết cho bị cáo. Tuy nhiên, HĐXX nhận định bị cáo Quyền không trình bày được tình tiết mới của vụ án nên quyết định bác kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với bị cáo Quyền.

Xem thêm: Phẫn nộ 'nữ quái' trộn cần sa vào trà sữa bán cho khách du lịch ở Đà Lạt

Hà Ly