Châm lửa hút thuốc trong lúc cãi vã, vô ý thiêu chết người tình

17:28 | 11/06/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Tuấn Anh bỏ ra ngoài châm điếu thuốc lá nào ngờ lửa bén cháy theo vết xăng lan vào trong phòng khiến người tình bị bỏng nặng rồi tử vong.

Viện KSND quận Hoàng Mai, Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Tuấn Anh (SN 1975, ở Đống Đa, Hà Nội) tội Vô ý làm chết người.

Cáo trạng xác định, Tuấn Anh quen biết chị Nguyễn Thị N. (SN 1978, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) qua mạng xã hội Facebook vào năm 2019. Dù cả hai đã có gia đình nhưng lại ngoại tình với nhau, mối quan hệ kéo dài khá lâu.

Từ khoảng tháng 3/2020, Tuấn Anh thuê phòng trọ ở quận Hoàng Mai để thỉnh thoảng cùng người tình về đó ăn ở, sinh hoạt cùng nhau vào buổi trưa.

Châm lửa hút thuốc trong lúc cãi vã, vô ý thiêu chết người tình - ảnh 1

Ảnh minh họa

Tối ngày 20/11/2020, Tuấn Anh và chị N. cùng ăn tối ở phòng trọ. Lúc này chị N. yêu cầu Tuấn Anh bỏ vợ để chung sống với mình nhưng bị anh từ chối. Hai người xảy ra tranh luận, cãi vã.

Lúc này, chị N. tức giận định lao đầu vào tường dọa tự tử, nhưng Tuấn Anh kéo lại. Hai người tiếp tục cãi vã sau bữa ăn, Tuấn Anh bực tức nói đi mua xăng về đốt, thích chết thì cả hai cùng chết.

Sẵn men rượu trong người, nửa đêm khoảng 00h 33 phút ngày 21/11/2020, Tuấn Anh mang theo vỏ bình nhựa loại 5 lít đi mua đầy xăng rồi khoảng 20 phút sau trở về phòng trọ.

Vừa bước vào phòng, chị N. cầm sẵn con dao nhọn trong tay, nói sẽ tự vẫn. Lúc này, gã vặn nắp bình xăng, trượt tay làm rơi bình xăng xuống bàn, đổ vào quần áo chảy xuống sàn nhà, thấm vào tấm thảm lót sàn.

Thấy vậy, chị N. nằm ra tấm thảm lót sàn để xăng thấm vào quần áo. Tuấn Anh cũng vào nằm cạnh thì chị N. ngồi dậy, không nói gì. Sau đó, Tuấn Anh ngồi dậy, bỏ ra ngoài định hút thuốc lá.

Anh ta đứng trước cửa phòng trọ, bật lửa châm thuốc lá hút thì lửa bén xăng, làm cháy quần và lưng áo của Tuấn Anh. Quá hoảng loạn, gã chạy ra ngoài hướng cổng của khu nhà trọ, cởi quần áo dập lửa.

Cùng lúc, xăng bén vào trong phòng. Khi Tuấn Anh xông vào phòng trọ đã thấy lửa cháy bén vào bên trong, còn người tình đang đứng dựa vào tường, quần áo bốc cháy.

Tuấn Anh ôm chị N. ra ngoài sơ cứu, hô hấp nhân tạo. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng chị N. đã tử vong vào ngày 22/11/2020 tại bệnh viện.

Sau khi đưa vụ việc ra tòa, nhận sự ủy quyền của Nguyễn Anh Tuấn (SN 1968, ở Hoàng Mai), là chồng của chị N., chị gái của chị N. là người đại diện làm việc với cơ quan điều tra, đã yêu cầu bị can phải bồi thường dân sự 380 triệu đồng.

Xem thêm: Ức chế vì bị chửi bới thậm tệ, chồng đổ thuốc diệt cỏ vào nồi canh cho vợ ăn

Hà Ly