Chân tướng kẻ sát hại bé trai 11 tuổi ở Nam Định: Gây án xong vẫn giả vờ tới hỏi han

10:41 | 26/04/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Nghi phạm sát hại bé trai 11 tuổi ở Nam Định là hàng xóm, sống gần nhà. Người này bị câm điếc nói không sõi, thường có tính trộm cắp vặt. Sau gây án gã vẫn giả vờ không biết gì tới nhà nạn nhân hỏi han.

Liên quan đến vụ bé trai 11 tuổi bị sát hại ở thôn Trực Mỹ (xã Yên Cường, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định), cơ quan điều tra đã triệu tập nghi phạm tên Đ.V.Q., sống gần nhà nạn nhân, để điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo lãnh đạo UBND xã Yên Cường cho biết, nghi phạm Đ.V. Q. là hàng xóm của nạn nhân, bị câm, điếc, có tính trộm cắp vặt.

Thời điểm danh tính nghi phạm được tiết lộ, nhiều người dân địa phương vô cùng bàng hoàng. Chị Dậu (bác gái của nạn nhân) kể lại, sau khi gia đình phát hiện vụ việc rất đông hàng xóm đã có mặt.

Trong đó có cả Đ.V.Q. (nghi phạm). Q. còn ăn mặc chỉnh tề, ú ớ hỏi han "làm sao đấy, ai bóp cổ cháu" (do Q. bị câm, điếc nên nói không rõ - PV). Người nhà nạn nhân vẫn không quên được thái độ thản nhiên tới khác lạ của nghi phạm.

Chân tướng kẻ sát hại bé trai 11 tuổi ở Nam Định

Con ngõ dẫn vào nhà nạn nhân

"Hắn ta không tỏ ra có bất kỳ biểu hiện sợ hãi nào. Tuy nhiên, sau khi hắn vừa về nhà thì bị cơ quan công an triệu tập. Lúc này nhiều người mới ngỡ ngàng vì thái độ quá thản nhiên của hắn", chị Dậu kể.

Đáng nói, nghi phạm vốn là người quen và thường xuyên sang nhà uống rượu với bố nạn nhân nên hắn nắm rõ gia đình để tiền trong két sắt trên tầng 2. Một số thông tin cho hay, thời điểm đó gia đình quên chưa khoá két sắt bằng mật mã nên Q. dễ dàng mở két lấy được tiền.

Như đã đưa tin trước đó, khoảng 11g30’ ngày 24/4, tại thôn Trực Mỹ, xã Yên Cường, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định xảy ra vụ án mạng hết sức thương tâm.

Con gái anh L.V.H. khi về đến nhà phát hiện nước chảy từ trong nhà tắm nên đã vào tắt nước thì bàng hoàng phát hiện em trai mình, đã tử vong, mặt úp trong chậu nước. Nạn nhân là cháu T. (11 tuổi).

Ngay khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát Hình sự CA tỉnh Nam Định đã phối hợp với CA huyện Ý Yên cùng các đơn vị liên quan đến bảo vệ hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Quá trình điều tra, cảnh sát đã phát hiện chiếc két sắt của gia đình nạn nhân đã bị phá, mất 16 triệu đồng, chỉ còn lại khoảng 1 triệu đồng.

Theo những người thân trong gia đình nạn nhân, trước đó, gia đình anh H. (bố đẻ nạn nhân) bị mất 1 con chó trông nhà. Cảm thấy bất thường nên anh H. mang hầu hết số tiền trong két đi gửi ngân hàng, chỉ để lại 17 triệu đồng trong két sắt.

Vụ việc đang được công an địa phương tiếp tục điều tra.

Xem thêm: Nam Định: Bé trai 11 tuổi bị sát hại dã man trong nhà tắm

Hà Ly