Hỗn chiến kinh hoàng khiến 1 người chết sau tin nhắn gọi bạn trai bằng `cưng`

10:42 | 20/05/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Sau tin nhắn gọi bạn trai bằng cưng, giữa hai nhóm thanh niên hiểu nhầm dẫn tới hỗn chiến kinh hoàng khiến 1 người chết, 1 người bị thương nặng.

Vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã hoàn tất cáo trạng điều tra bổ sung, đề nghị truy tố Nguyễn Hoài Hận (SN 1994, quê Đồng Tháp) cùng 7 bị can khác về hai tội "Giết người" và "Cố ý gây thương tích".

Liên quan đến vụ án, Nguyễn Minh Thỏa (SN 1978, quê Thừa Thiên - Huế) và 3 người khác cũng bị đề nghị truy tố tội "Gây rối trật tự công cộng".

Kết luận điều tra nêu rõ, chiều 10/5/2019, Nguyễn Văn Trung (SN 1993, quê Bà Rịa-Vũng Tàu) cùng nhóm bạn nhậu tại phòng trọ của Nguyễn Thị Phượng ở phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân (TP HCM).

Lúc này, Nguyễn Khánh Thủy nhắn tin cho bạn trai của mình là Nguyễn Minh Thỏa nội dung: "Đừng làm cho chị giận nha cưng". Sau đó, Thủy đến phòng trọ của Phượng cùng nhậu. Biết điểm đến của bạn gái, khoảng 30 phút sau Thỏa cũng đến nhà trọ của Phượng to tiếng với Thủy: "Con kia, kêu ai bằng cưng vậy?".

Hỗn chiến kinh hoàng khiến 1 người chết sau tin nhắn gọi bạn trai bằng `cưng` - ảnh 1

Camera ghi lại cảnh hỗn chiến

Thấy vậy, Nguyễn Văn Trung không biết Thỏa là bạn trai của Thủy nên tỏ thái độ không đồng ý ra mặt can ngăn. Đáp lại, Thỏa mời bia Trung và những người trong bàn nhậu nhưng Trung không uống.

Lúc này, Thỏa chào tạm biệt tất cả những người tại phòng trọ rồi ra về chuẩn bị hung khí và kéo thêm người đến giải quyết mâu thuẫn với Trung. Trong nhóm số này, có Nguyễn Hoài Hận là người quen của bạn Thỏa.

Hai bên xảy ra hỗn chiến tại phòng trọ của Phượng. Trong lúc đánh nhau, Trung bị Hận đâm trúng vai phải ra nhiều máu. Trung được đưa mọi người đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu nhưng tử vong cùng ngày.

Một người khác trong nhóm Trung cũng bị chém thương tật 12%. Toàn bộ vụ viện được camera an ninh ghi lại.

Toàn bộ vụ việc được các camera an ninh khu vực xóm trọ ghi lại, Công an TP HCM đã thu giữ được giữ tài liệu hình ảnh để xác định hành vi của từng người.

Vợ nạn nhân Nguyễn Văn Trung yêu cầu bồi thường tổn thất tinh thần 100 triệu đồng, yêu cầu cấp dưỡng nuôi con sinh năm 2014 mỗi tháng 2 triệu đồng đến khi cháu 18 tuổi. Các bị can và gia đình các bị can đã bồi thường cho gia đình nạn nhân tổng cộng 125 triệu đồng.

Ngày 19/5/2021, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ khẩn cấp Lê Văn Phú (26 tuổi) và Lâm Văn Giang (29 tuổi, cùng ngụ huyện Phú Giáo) cùng 8 người khác để điều tra vụ hỗn chiến tại nghĩa trang ở xã An Bình khiến 1 người chết.

Qua điều tra ban đầu xác định, Phú và Giang xảy ra mâu thuẫn từ 3 năm trước và thường xuyên đánh nhau. Gần đây, cả hai tiếp tục thách thức nhau trên mạng xã hội dẫn tới cuộc hẹn gặp mặt tại nghĩa trang ở xã An Bình.

Khoảng 12h ngày 18/5, Phú rủ thêm Quý và 6 người khác mang theo hung khí đến điểm hẹn. Còn Giang và 5 người bạn cầm mã tấu đi tới.

Khi gặp nhau, hai nhóm thanh niên cầm hung khí lao vào hỗn chiến. Hậu quả là Lê Minh Quý (23 tuổi) bị thương nặng dẫn tới tử vong. Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Xem thêm: Âm mưu tàn ác của kẻ phóng hỏa giết cả nhà người yêu vì bị phụ tình

Hà Ly