Nhờ câu chuyện riêng biệt cùng phong cách mới lạ, độc đáo, Tiệm Thơ dù có tuổi đời khá trẻ nhưng đã gây dựng được chỗ đứng vững chắc trên thị trường, trở thành thương hiệu thêu tay truyền thống hàng đầu Việt Nam.

Chia sẻ về thành quả của mình, Nhà thiết kế Nguyễn Thơ Thơ – Người sáng lập Tiệm Thơ cho biết, những sản phẩm của Tiệm là sự kết hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, với mong muốn gìn giữ và lan toả giá trị truyền thống trong bối cảnh ngành thời trang hội nhập sâu rộng với quốc tế. Thông qua từng thiết kế, hình ảnh về chị - một người phụ nữ mạnh mẽ, kiên định, sống trọn với đam mê, mang trong mình trái tim thổn thức về việc lưu giữ tinh hoa văn hoá dân tộc, cũng được tái hiện một cách rõ nét.

Tạp chí điện tử Doanh nhân Việt Nam đã có buổi trò chuyện với Nhà thiết kế Nguyễn Thơ Thơ để lắng nghe những tâm nguyện của chị, để hiểu hơn về cuộc sống và tư duy thời trang của một nhà thiết kế Việt với khát khao gìn giữ nét văn hoá lâu đời.

PV: Tốt nghiệp trường Y nhưng lại chuyển hướng sang lĩnh vực chẳng mấy liên quan là thời trang, cơ duyên nào khiến chị nhận ra đam mê và gắn bó với váy áo lụa là đến tận bây giờ?

NTK Nguyễn Thơ Thơ: Trưởng thành trong gia đình khi bà và mẹ đều là những người để tâm đến vấn đề ăn mặc, ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã có hội tiếp xúc với nhiều kiểu trang phục và ý thức được tầm quan trọng của việc có ngoại hình chỉn chu. Mẹ tôi là người phụ nữ khéo léo và có phong cách thời trang ấn tượng, luôn chọn những bộ cánh bay bổng và phóng khoáng, nên tôi được thừa hưởng con mắt nghệ thuật từ mẹ.

Tuổi thơ của tôi cũng là những tháng ngày được sống cạnh bà nội. Bà thuộc thế hệ phụ nữ cuối cùng của Việt Nam vẫn mặc quần lĩnh, áo the và đeo khăn mỏ quạ hàng ngày. Hình ảnh bà tự sửa soạn đồ và làm tóc mỗi ngày đã in sâu vào tâm trí của tôi đến tận bây giờ, và trong tiềm thức của tôi, bà chính là đại diện cho vẻ đẹp Việt Nam truyền thống. Có thể nói, ký ức tuổi thơ đã ảnh hưởng nhiều đến tư duy thẩm mỹ và phong cách sống của tôi hiện nay.

Lớn lên, tôi tốt nghiệp ngành Y với tấm bằng cử nhân theo định hướng từ gia đình. Dù có bà nội là thầy thuốc nổi tiếng, lại được tiếp xúc với kiến thức y khoa từ nhỏ, nhưng theo thời gian, tôi dần nhận ra đam mê đích thực của bản thân chính là thời trang và nghệ thuật.

Chưa từng trải qua một khóa học chính quy về thời trang, chỉ có vốn liếng duy nhất là đôi mắt tinh tế được thừa hưởng từ gia đình nên việc khởi nghiệp bằng công việc may mặc thực sự là cái duyên, cũng là thách thức đối với tôi.

Tuy nhiên, người ta thường nói “ra đại dương thì gặp sóng lớn”, càng kinh doanh lớn thì việc gặp những chông gai, thử thách là điều khó tránh khỏi. Thay vì chùn bước và sợ hãi, thẳng thắn đối diện và nỗ lực từ những điều nhỏ nhặt là cách tôi lựa chọn để gây dựng thương hiệu Tiệm Thơ với những dấu ấn như bây giờ.

 

PV: Xuất thân trong gia đình có bệ đỡ vững chắc về kinh tế nhưng tại sao chị dứt khoát khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng?

NTK Nguyễn Thơ Thơ: Có chồng làm kinh doanh lâu năm, lại sở hữu bệ đỡ vững chắc từ hai bên gia đình, nhưng là người có hoài bão và tư duy mạnh mẽ nên tôi chưa từng xem đây là thế mạnh. Tôi chọn bắt đầu từ con số 0 bởi đây là cách duy nhất giúp tôi phát huy sức mạnh tiềm ẩn bên trong, tìm ra giới hạn của bản thân và tránh những lời gièm pha cũ kĩ như “có tiền tỷ ai chẳng dễ thành công”.

Thay vì lập tức mở vài cửa hàng, tôi khởi nghiệp từ việc bán từng chiếc váy trên mạng xã hội. Bước chân đến đâu, tôi đều cố học hỏi và nắm chắc đến đó, đến khi cảm nhận bản thân có độ “chín” nhất định, tôi mới thành lập Tiệm Thơ với cơ sở khang trang như bây giờ.

So với các thương hiệu khác, mọi người có thể thấy độ phủ sóng của Tiệm Thơ khá nhanh, nhưng đây là kết quả của một quá trình dài từ việc thai nghén, ấp ủ ý tưởng đến bắt tay gây dựng và phát triển thương hiệu.

Là người tận tâm với Tiệm Thơ từ những điều nhỏ nhặt đến khi có được chỗ đứng như hiện nay, tôi tự hào và dám khẳng định mình đi lên từ con số 0. Không phủ nhận việc không phải lo vấn đề cơm áo gạo tiền đã giúp tôi thảnh thơi trong suy nghĩ, có thời gian theo đuổi đam mê, nhưng sự hỗ trợ từ gia đình chỉ dừng ở vậy mà thôi.

PV: Chị có thể miêu tả về phong cách cá nhân của mình? Điều này ảnh hưởng gì đến định hướng lâu dài của Tiệm Thơ?

NTK Nguyễn Thơ Thơ: Tôi là mẫu phụ nữ khá phóng khoáng và lãng mạn, không thích quá nhiều chi tiết hay sự rườm rà. Tiệm Thơ chính là đứa con tinh thần giúp tôi thể hiện linh hồn và phong cách cá nhân. Những sản phẩm gắn mác Thơ đều mang đậm tinh thần và thẩm mỹ của Thơ, nên tự khắc nó riêng biệt và không giống ai.

Tôi cũng yêu vẻ đẹp tự nhiên đài các và cho rằng vẻ quý phái của phụ nữ Việt đến từ nhung lụa thêu hoa, nên luôn muốn tái hiện nét đẹp xưa trong các thiết kế của mình, sao cho những mẫu áo dài, áo choàng, áo chần bông hay khăn thêu… truyền thống trở nên trẻ trung, gần gũi hơn và ứng dụng được hàng ngày.

 

Từ những ngày đầu, Tiệm Thơ đã được định hướng là thương hiệu thuần Việt tìm về giá trị xưa, cùng nét văn hoá truyền thống lâu đời của dân tộc. Tuy nhiên, xưa nhưng không hề cũ. Các thiết kế của Tiệm vẫn luôn phù hợp với thời cuộc, thích hợp cho hình mẫu một người phụ nữ Việt Nam hiện đại, trẻ trung, tuy đằm thắm, dịu dàng nhưng vẫn sang trọng và tràn đầy sức sống. Với phân khúc sản phẩm truyền thống, chỉ đẹp là chưa đủ, các thiết kế phải được thổi hồn để mang những câu chuyện và dấu ấn đặc biệt, với ý nghĩa và sức lan tỏa riêng.

Toàn bộ sản phẩm của Tiệm đều được thêu tay 100% và sử dụng chất liệu truyền thống như nhung, lụa và tơ tằm thượng hạng… Để có được những thiết kế chất lượng và mẫu mã độc đáo, tôi cất công tìm những thợ thêu giàu kinh nghiệm, thuyết phục nghệ nhân ở các làng nghề thêu nổi tiếng để phối hợp hoàn thiện sản phẩm. Có lẽ sự tâm huyết và khát khao của tôi đã khiến nhiều thợ thêu giỏi đồng lòng hợp tác.

Một điểm đặc biệt của Tiệm Thơ là toàn bộ sản phẩm đều “bắt cặp” ăn khớp với các nhãn hàng đình đám, giúp người mặc sở hữu diện mạo sang trọng, hiện đại mà vô cùng thanh lịch. “Hữu xạ tự nhiên hương”, những năm qua, nhiều tên tuổi nổi tiếng như Hoa hậu Việt Nam Hà Kiều Anh, ca sĩ Hồ Ngọc Hà, Á hậu Tú Anh… cùng các nghệ sĩ hạng A đã tìm đến Tiệm Thơ và bày tỏ sự yêu thích. Đây cũng là minh chứng cho thành công bước đầu của tôi và các cộng sự.

PV: Đến nay, chắc hẳn đam mê và sự quyết tâm đã đưa chị đến với những thành công nhất định? Con đường chị chọn liệu có gặp phải chông gai?

NTK Nguyễn Thơ Thơ: Đối với tôi, thành công lớn nhất chính là góp phần đưa nghề thêu tay - một nghề truyền thống trở nên sôi động và lan tỏa mạnh mẽ hơn xưa. Còn về kinh doanh thì lúc nào tôi cũng mang tư tưởng đang bắt đầu, đang phải phát triển và nỗ lực phát triển hơn nữa, chứ chưa bao giờ nghĩ đến mình đã thành công.

Có những giai đoạn, tôi phải ngồi lại để suy ngẫm và định hình xem mình đang ở nấc thang nào, cần khắc phục điểm gì và phát huy thế mạnh ra sao. Dù vậy, tôi cũng hài lòng khi bản thân đã và đang cố gắng hết sức trong lĩnh vực của mình. Nhiều người nói tôi may mắn, nhưng nhìn lại hành trình đã qua, tôi nhận ra mọi may mắn chỉ xuất hiện khi bản thân chăm chỉ và vượt qua giới hạn của riêng mình. May mắn và thành công sẽ không đến với kẻ lười biếng.

Khó khăn thì dĩ nhiên là có, nhất là khi chọn khởi nghiệp trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát mạnh mẽ, ảnh hưởng đến hành vi mua sắm của người dân. Tuy nhiên, tôi thường không nghĩ về điều tiêu cực mà luôn thấy được cơ hội ẩn sau những thách thức. 

Chẳng hạn, thời điểm mọi người thực hiện giãn cách xã hội, không thể ra ngoài và có nhiều thời gian rảnh rỗi, tôi xuất hiện và kể ra một câu chuyện mới về thời trang. Đó là câu chuyện trang phục gắn liền với văn hoá lâu đời của Việt Nam, là việc hồi phục lại nghề thêu tay truyền thống đã bị nhiều người quên lãng. Tiệm Thơ có thể “đánh nhanh, thắng nhanh” và sớm thành công là nhờ có được câu chuyện truyền lửa, chạm đến cảm xúc của nhiều người.

PV: Không chỉ là thương hiệu thời trang xoay quanh áo dài hay váy yếm, hơn hết, chị muốn các thiết kế của mình hướng đến điều gì lớn lao hơn?

NTK Nguyễn Thơ Thơ: Tôi mong rằng thương hiệu mình gây dựng không đơn thuần là phục trang, mà thông qua đó, mọi người được nghe kể về dòng chảy lịch sử dân tộc, về nét đẹp của một đất nước ngàn năm văn hiến. Tôi có khát khao cháy bỏng về việc đóng góp một phần công sức giúp phụ nữ Việt có văn hoá may mặc đậm đà bản sắc, với những sản phẩm không kém bất kì món hàng hiệu nào và cảm thấy tự hào khi mặc nó.

Việc ưu tiên họa tiết truyền thống vào các thiết kế đã giúp tôi nhận ra, những hình ảnh tuy mộc mạc giản đơn như bông lúa hay con trâu…, khi thêu lên váy lại trở thành nét đặc sắc rất riêng, khó lẫn với trang phục của bất cứ quốc gia nào. 

Để làm được điều này, chỉ với một Tiệm Thơ là chưa đủ. Đây là lý do tôi khởi xướng và xây dựng mô hình thời trang kết hợp với workshop đầu tiên tại Hà Nội, với mong muốn giúp khách hàng hiểu hơn về giá trị món đồ mà họ chi tiền để sở hữu. Đồng thời, có cơ hội cảm nhận sự cầu kì và tinh tế của từng sản phẩm, thấy được tinh hoa của nghề thủ công Việt và hun đúc thêm tình yêu với mặt hàng truyền thống.

Tôi tin rằng những nỗ lực của mình sẽ giúp một bộ phận khách hàng tin dùng sản phẩm Việt nhiều hơn, tạo tiền đề cho các cơ sở kinh doanh trong nước phát triển và vươn tầm quốc tế.

 

​​PV: Là người đi trước và dẫn đầu, chị muốn nhắn nhủ gì đến các nhà thiết kế trẻ?

NTK Nguyễn Thơ Thơ: Dù đặt chân vào lĩnh vực thời trang hay mọi ngành nghề khác, các bạn trẻ đừng ngại bắt đầu từ những điều nhỏ nhất, đừng ngại học hỏi, thử nghiệm hay mắc sai lầm. Dĩ nhiên, mọi thứ đều phải nằm trong giới hạn và không nên đặt cược tất cả vào một điều gì đó, dù có thể tiềm năng của nó là rất lớn.

Trên hết, ngoài nỗ lực và kiên trì, các nhà thiết kế phải định hình được tư duy lẫn phong cách riêng, có khát khao phát triển bản thân và giữ được ngọn lửa đam mê để theo đuổi mục tiêu đến cùng.

PV: Cảm ơn chị vì những chia sẻ ý nghĩa, chúc chị luôn giữ được nhiệt huyết và sự tận tâm với nghề!

*Trích đặc san Beauty Power số tháng 9.