Phóng hỏa đốt nhà họ hàng vì ghen tức bị cướp mối bán hoa

16:28 | 02/06/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Thấy hàng xóm đắt khách hơn nhà mình, Hiếu nghĩ rằng bị cướp mối kinh doanh nên nảy sinh lòng đố kỵ. Gã âm mưu mua xăng phóng hỏa đốt nhà hàng xóm rồi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Ngày 2/6, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) cho biết đang tạm giữ nghi can gây ra vụ cháy xảy ra tại một sạp hoa ở chợ Gò Công, phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức khiến một cặp vợ chồng thương vong.

Nghi phạm là Trần Hiếu (SN 1991, quê Bình Thuận, trú TP Thủ Đức). Tại cơ quan công an, bước đầu nghi can có quan hệ họ hàng với vợ chồng anh P.L. (SN 1989, quê Bình Thuận) và chị N.T.B.L. (SN1994, vợ anh L.). - nạn nhân vụ cháy cũng là chủ sạp hoa.

Phóng hỏa đốt nhà họ hàng vì ghen tức bị cướp mối bán hoa - ảnh 1

Nghi phạm Hiếu

Hiếu kinh doanh sạp hoa ngay bên cạnh nhà nạn nhân. Nghi can nói thời gian gần đây kinh doanh khó khăn trong khi thấy vợ chồng anh L vẫn đắt khách nên nghĩ rằng mình bị cướp mối, nảy sinh lòng ghen tức.

Để thỏa lòng đố kỵ, ghen ghét, rạng sáng 1/6, Hiếu mang theo can nhựa chứa xăng tới đổ khắp sạp hoa của anh L rồi khoá trái cửa bên ngoài và châm lửa đốt. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm căn nhà, lại bị khóa trái cửa khiến vợ chồng anh L. không thoát ra ngoài được.

Phóng hỏa đốt nhà họ hàng vì ghen tức bị cướp mối bán hoa - ảnh 2

Hiện trường vụ cháy

Thời điểm được phát hiện, vợ chồng anh L. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng bỏng nặng. Tuy nhiên, người chồng đã tử vong tại bệnh viện, còn người vợ bị thương nặng.

Đáng nói, sau khi phóng hỏa, Hiếu vẫn về nhà ăn uống, sinh hoạt bình thường. Hiếu còn tỏ ra buồn bã và thường xuyên lân la trong đám đông hỏi thăm về tình hình của hàng xóm.

Quá trình điều tra và trích xuất camera, Công an TP Thủ Đức phối hợp với Công an TP HCM nhanh chóng xác định chính Hiếu là hung thủ gây ra vụ phóng hoả đốt nhà. Đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ Hiếu giải về trụ sở.

Ban đầu Hiếu quanh co, chối tội nhưng trước các bằng chứng rõ ràng, nghi phạm đành cúi đầu nhận tội. 

Như đã đưa tin trước đó, khoảng 1h sáng ngày 1/6, người dân xung quanh chợ Gò Công nghe tiếng la hét thì phát hiện vụ hỏa hoạn tại sạp hoa của vợ chồng anh L. Đáng nói, bên ngoài căn nhà là cửa cuốn khá nặng và hơi nóng bốc lên nên người dân không cạy cửa được.

Khi người dân cạy được cửa đưa nạn nhân ra ngoài thì cả hai đã bị bỏng nặng. Công an trích xuất camera nhà dân xung quanh, phát hiện nhiều dấu hiệu khả nghi cho rằng đây là một vụ phóng hỏa giết người. Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Xem thêm: Khóa trái cửa, đốt nhà người yêu vì níu kéo tình cảm bất thành

Hà Ly