Xảy ra mâu thuẫn khi đánh bài, bảo vệ trường Hutech bị đồng nghiệp đâm tử vong

17:59 | 28/06/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Sau khi uống rượu, 3 nhân viên bảo vệ của đại học Hutech rủ nhau đánh bài. Sau đó có mâu thuẫn môt người bị đâm tử vong.

Ngày 28/6, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM vẫn đang xử lý theo quy định vụ việc hai nhân viên bảo vệ trường đại học Hutech đánh nhau, dẫn đến một người tử vong.

Trước đó, vào tối 25/6, ông Nguyễn Văn Kh, (58 tuổi, ngụ Lâm Đồng) và ông Nguyễn Ngọc M, ông Lê Văn C (cùng 58 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) tổ chức đánh bài tại nơi nghỉ dành cho nhân viên bảo vệ trường đại học Hutech (cơ sở TP Thủ Đức).

Xảy ra mâu thuẫn khi đánh bài, bảo vệ trường Hutech bị đồng nghiệp đâm tử vong - ảnh 1

Trường đại học Hutech, nơi xảy ra vụ việc ông C. bị đâm tử vong.

Sau đó, ông C. và ông M. xảy ra mâu thuẫn, qua cự cãi và giằng co hai bên, ông M. đã dùng dao đâm trúng vùng ngực ông C. làm ông này bị thương.

Ông C. được đưa đến Bệnh viện Quân Dân Miền Đông cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong ngay sau đó.

Vụ việc lập tức được Bệnh viện thông báo cho Công an phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức đến ghi nhận, điều tra vụ việc và lấy lời khai người liên quan.

Đồng thời, các đơn vị liên quan Công an TP Thủ Đức cũng tổ chức khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Những vụ án liên quan đến mâu thuẫn khi đánh bài xảy ra liên tục trong thời gian qua 

Trước đó chiều Chiều 11/8/2020, Công an huyện Chợ Gạo, Tiền Giang cho biết đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ mâu thuẫn đánh nhau khiến 1 người tử vong.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 22h30 ngày 8/8/2020, Phạm Thanh Quới (38 tuổi, ngụ xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang) cùng ông Nguyền Thanh Tuấn (45 tuổi, ngụ cùng địa phương) và một người tên Tòng đi dự đám cưới.

Sau khi dự đám cưới, Quới, Tuấn và Tòng rủ nhau chơi đánh bài tại nhà ông H.V.S.. Trong lúc chơi đánh bài, giữa Quới và Tuấn xảy ra mâu thuẫn.

Sau đó cả hai bỏ ra phía trước, bất ngờ Quới dùng tay đấm vào mặt ông Tuấn hai cái làm mặt ông bị sưng lên và chảy máu. Quới tiếp tục dùng chân đạp mạnh trúng bụng ông Tuấn làm ông té ngã xuống đường.

Được mọi người can ngăn, Tuấn được ông S. đưa vào nhà rửa vết thương và chở về nhà. Do bị đau nên gia đình đưa ông Tuấn đến bệnh viện cấp cứu.

Đến ngày 10/8/2020, ông Tuấn tử vong tại bệnh viện. Biết tin ông Tuấn chết, Quới đã đến cơ quan công an đầu thú.

Theo Pháp Luật TP.HCM

Xem thêm:Thái Bình:Thảm án con rể dùng dao sát hại vợ và bố mẹ vợ