Xót xa em gái bầu bí phải đi làm quần quật kiếm tiền, anh trai nhẫn tâm đâm chết em rể lười biếng

11:48 | 19/10/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Nguyễn Châu Thanh không thể chịu đựng được cảnh em gái bụng mang dạ chửa phải làm lụng vất vả kiếm tiền, trong khi em rể lười biếng chỉ biết ăn chơi. Trong lúc tức giận, Châu đâm em rể tử vong.
Theo tin từ Pháp luật Việt Nam, Công an huyện Củ Chi (TP Hồ Chí Minh) đã ra lệnh tạm giữ đối với đối tượng Nguyễn Châu Thanh (tự Đậu đỏ, SN 1992, ngụ tại huyện Củ Chi) để điều tra về hành vi giết người theo quy định pháp luật.

Công an huyện Củ Chi cho biết, chiều ngày 16/10, Nguyễn Châu Thanh cầm dao đến phòng trọ của em gái  ở đường số 5, ấp 1, xã Tân Thạnh Tây (huyện Củ Chi). Lúc này Thanh thấy em rể là Nguyễn Minh Tiến (SN 1992, quê ở Sóc Trăng) đang ngồi chơi trong phòng nên tỏ ý không vừa lòng.

Thanh đi vào nói chuyện với em rể một lúc thì hai bên xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc tức giận, Thanh cầm dao đâm em rể gục tại chỗ.
 
Đâm chết em rể vì thương em gái
Thanh đâm chết em rể vì thương em gái

Gây án xong, Thanh bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhưng nghĩ bản thân không thể thoát tội nên Thanh đến Công an phường Bình Trị Đông (quận Bình Tân) đầu thú. 

Tại cơ quan điều tra, Thanh khai, vì thấy em rể không chịu làm ăn kiếm tiền nuôi vợ con. Tring khi em gái Thanh đang bầu bí vẫn phải đi làm cực khổ kiếm tiền. Vì quá bức xúc nên Thanh đến tìm em rể nói chuyện rồi xảy ra mâu thuẫn dẫn đến án mạng.

Theo cơ quan Công an huyện Củ Chi, Thanh là đối tượng từng có tiền án tiền sự về tội Cướp giật tài sản. Thanh mới ra tù tháng 4/2020.

Về nạn nhân Tiến, sau khi bị Thanh đâm đã được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do thương tích quá nặng nên đã tử vong. Gia đình đã tổ chức an táng cho anh Tiến theo phong tục địa phương.


Hương Quỳnh (t/h)