Âm mưu tàn ác của kẻ phóng hỏa giết cả nhà người yêu vì bị phụ tình

17:04 | 14/05/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Gã đàn ông bị phụ tình sinh ra uất hận đã lên kế hoạch đổ 3 lít xăng phóng hỏa thiêu chết cả 3 người trong gia đình người yêu.

Ngày 14/5, TAND TP HCM xử sơ thẩm bị cáo Phan Văn Quang (SN 1965, ngụ tỉnh Long An) về tội "Giết người", 2 năm tù giam về tội "Hủy hoại tài sản" liên quan đến vụ án phóng hỏa đốt nhà người tình.

Theo bản án, khoảng tháng 4/2019, bị cáo Quang buôn bán trái cây ở chợ Hồ Trọng Quý thuộc phường 10, Quận 6 và thường bỏ mối trái cây cho chị Đ.T.D (32 tuổi) nên cả hai nảy sinh tình cảm.

Còn chị Đ.T.D sinh sống cùng con gái và hai cháu ruột (SN 2006 và 2008) tại phòng trọ ở quận Bình Tân, TP HCM. Sau một thời gian qua lại, mối quan hệ của cả hai bắt đầu rạn nứt. Chị D. hay chửi bới, tỏ thái độ xa lánh Quang khiến Quang bực bội cho rằng chị D. có người khác.

Tối 11/6/2020, Quang chở trái cây giao cho chị D. tại phòng trọ ở khu phố 9, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân rồi đi ra chợ Bình Điền. Đến 23 giờ 10 phút cùng ngày, bị cáo quay trở lại phòng trọ của chị D. hẹn nói chuyện, thì bị chị D. chửi và dùng ghế đánh nên Quang bỏ đi. Từ đó, Quang âm mưu đốt nhà người tình.

Xét xử kẻ phóng hỏa giết cả nhà người yêu vì bị phụ tình

Bị cáo Phan Văn Quang ngồi xe lăn hầu tòa do một chân bị hoại tử phải cưa bỏ trước đó.

Khoảng 1h sáng 12/6/2020, Quang nhặt 1 vỏ bao xi măng rồi qua bến Phú Định, quận 8 lấy bùn. Trên đường đi, Quang xin được một can nhựa rồi rút 3 lít xăng từ xe máy cho vào can.

Quang quay trở lại nơi ở của chị D. dùng vỏ bao xi măng chứa bùn chặn xung quanh phòng trọ với mục đích ngăn xăng chảy tràn ra ngoài rồi đổ hết can xăng vào phòng trọ, châm lửa đốt.

Lúc này, chị D. và hai cháu nhỏ là Đ.V.Th (14 tuổi) và Đ.V.T (12 tuổi) đang ngủ trong phòng. Lửa bắt xăng, bùng cháy dữ dội khiến ba người không thể thoát thân, thiêu rụi nhiều tài sản.

Sau phóng hỏa, Quang chạy bộ tẩu thoát khỏi hiện trường, bỏ lại xe gắn máy. Dù bỏ trốn nhiều nơi nhưng đến ngày 14/6/2020 Quang bị bắt ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

Tại tòa, bị cáo Quang thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội nhưng vẫn biện minh rằng không có ý định giết cả nhà người tình. "Vì uất ức và đau khổ nên bị cáo mới làm việc sai trái. Bị cáo đi ra, đi vào trước phòng trọ bị hại nhiều lần rồi mới dám phóng hỏa…" – bị cáo khai nhận và từ chối nói lời sau cùng.

HĐXX sơ thẩm nhận định hành vi của bị cáo Quang giết nhiều người, trong đó có hai trẻ em; phạm một lúc hai tội "Giết người" và "Hủy hoại tài sản". Xét thấy bị cáo không còn khả năng cải tạo, giáo dục nên HĐXX quyết định phạt bị cáo mức án tử hình về tội "Giết người", 2 năm tù giam về tội "Hủy hoại tài sản". Hình phạt chung bị cáo này thi hành là tử hình.

Xem thêm: Khóa trái cửa, đốt nhà người yêu vì níu kéo tình cảm bất thành

Hà Ly