Bà ngoại bé gái 3 tuổi bị mẹ và bố dượng đánh chết đau đớn đề nghị: `Tôi muốn tòa xử kịch khung`

11:27 | 21/10/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
"Tôi mong muốn tòa xử kịch khung đối với hai người này, kể cả tử hình đối với con gái tôi. Bởi vì hành vi của chúng quá dã man và tàn độ", bà Dự đau đớn đề nghị.
Như đã đưa tin, ngày 28/10, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử hai bị cáo là Nguyễn Minh Tuấn ( (SN 1989, trú tại Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1991, vợ của Tuấn) về các tội Giết người, Tàng trữ trái phép chất ma túy. Tuấn và Lan Anh là hai kẻ nhẫn tâm bạo hành bé gái 3 tuổi đến chết gây rúng động dư luận xảy ra vào cuối tháng 3/2020.
 
Nạn nhân đang thương trong vụ án này là cháu Nguyễn Ngọc Minh Minh (SN 2017), con gái của Nguyễn Lan Anh với chồng cũ. Sau khi cháu Minh chuyển về sống với Lan Anh và Tuấn thì bị hai kẻ này bạo hành đến chết.
 
Sắp xử vụ bé gái 3 tuổi bị mẹ và bố dượng bạo hành đến chết
Bà Dự đau đớn đề nghị xử kịch khung với con gái và con rể độc ác

Liên quan đến vụ án trên, bà Vũ Thị Dự (trú tại xã Võng La, Đông Anh, Hà Nội) - bà ngoại cháu Minh Minh cho biết, cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau đớn vì mất cháu. Mặc dù rất đau đớn nhưng bà Dự mong muốn HĐXX xử nghiêm minh đối với cả hai bị cáo, dù trong đó có cả đứa con gái bà đứt ruột sinh ra.

Theo nguồn tin của vtc.vn, bà Dự đau đớn chia sẻ: "Tôi mong muốn tòa xử kịch khung đối với hai người này, kể cả là tử hình đối với con gái tôi. Bởi vì hành vi của chúng quá dã man và tàn độc”.

Bà Dự cho biết thêm, chỉ có hình phạt nghiêm khắc mới là bài học răn đe cho những kẻ độc ác có ý định bạo hành trẻ em biết sợ, nghĩ đến hậu quả mà dừng tay. Từ đây, mầm mống tội ác có thể được ngăn chặn giúp xã hội trong sạch, văn minh hơn. 

Được biết, kể từ khi cháu Minh Minh mất, đêm đêm nào bà cũng mơ thấy cháu. Hàng ngày bà miệt mài tụng kinh, làm cơm cúng mong cho cháu sớm được siêu thoát, không còn cảm giác đau đớn nữa.

Nghĩ đến 24 ngày Minh Minh Minh chịu những trận tra tấn, cực hình, không ai cứu giúp mà đau đớn vô cùng. Đỉnh điểm là ngày cuối cùng (29 - 30/3/2020), bé phải chịu đến 6 trận đòn roi dẫn đến thiệt mạng. Bà Dự không kìm được nước mắt khi nhắc đến đứa cháu tội nghiệp.

"Đến giọt sữa mẹ nó cũng thiếu, gương mặt cha nó cũng không được nhìn thấy. Nó còn quá nhỏ để biết đúng - sai nên tôi chưa bao giờ mắng mỏ, bắt nó xin lỗi. Tôi đợi nó lớn thì sẽ dạy dỗ nó điều này...", bà Dự nghẹn ngào nói. 
 
Sắp xử vụ bé gái 3 tuổi bị mẹ và bố dượng bạo hành đến chết
Hình ảnh cặp vợ chồng ác thú trước khi gây án

Cũng theo bà Dự, khi mang thai, Lan Anh từng có ý định bỏ nhưng bà khuyên can. Bà nói, con bé tu bao kiếp mới được làm người, nếu Lan Anh không nuôi dạy được thì bà nuôi. Nghe vậy, Lan Anh mới chịu giữ thai. 

Sinh con khoảng 2 tháng thì Lan Anh bỏ nhà đi, một tay bà Dự chăm bẵm Minh Minh từng ngày, từng đêm. Bà Dự thuê người trông cháu khi đi chợ bán hàng. Lúc về nhà hai bà cháu quấn quýt bên nhau.

Suốt thời gian sống cùng Minh Minh bà Dự rất lo sợ có một ngày cháu về ở với bố đẻ thì có thể bị dì ghe hắt hủi, còn ở với mẹ thì cha dượng lạnh nhạt. Thế nhưng khi Lan Anh đến đón, bà lại mủi lòng cho cháu đi theo. Bà Dự không thể ngờ rằng lại xảy ra cơ sự kinh hoàng như ngày hôm nay.

Trước đó vào đầu tháng 4/2020, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Tuấn và Lan Anh. Đồng thời tổ chức lấy lời khai hai đối tượng này để làm rõ nguyên nhân vụ án. 

Tại cơ quan điều tra, Tuấn và Lan Anh khai bản thân đều là người nghiện ma túy. Đầu tháng 3/2020 cả hai thường xuyên đánh đập, hành hạ cháu Minh.

Đỉnh điểm là từ 8h đến 23h ngày 29/3, Tuấn và Lan Anh không cho cháu Minh ăn uống, dùng cán chổi kim loại, chân tay đánh đập cháu Minh. Đến khoảng 8h30 ngày 30/3, thấy cháu Minh mệt, không uống sữa và bị nôn lên Lan Anh gọi xe taxi đưa cháu Minh đến bệnh viện Đại học Y cấp cứu. 

Cháu Minh nhập viện trong tình trạng trên người có nhiều vết bầm tím, dấu hiệu bị bạo hành. Dù đã được các bác sĩ cứu chữa tận tình nhưng do thương tích quá nặng nên đã tử vong. Nguyên nhân tử vong được xác định do chấn thương sọ não, chảy máu não, nhiều thương tích tụ ở đỉnh và thái dương.


Hương Quỳnh (t/h)