Bố mẹ chết lặng phát hiện 4 con thơ tử vong trong căn nhà khóa, nghi bị sát hại bằng rìu
Sau khi trở về nhà từ đám tang một người họ hàng, cặp vợ chồng gọi cửa nhưng không thấy con cái ra mở. Vì quá lo lắng nên họ phá cửa vào nhà thì phát hiện 4 đứa trẻ chết giữa vũng máu.
Tờ Sohu đưa tin, sự việc kinh hoàng này xảy ra vào ngày 14/10 tại Laftaruk, bang Maharashtra, Ấn Độ. Bốn đứa trẻ thơ tử vong có độ tuổi từ 5 - 14 tuổi (2 trai và 2 gái).
Còn theo nguồn tin từ Times Of India, vào tối ngày 14/10, vợ chồng anh Gulab tới nhà người họ hàng ở Pradesh dự đám tang. Họ ở lại qua đêm và sáng hôm sau (15/10) thì trở về nhà.
Về đến sân nhà, anh Gulab thấy cửa khóa kín nên nghĩ các con đang ngủ trong nhà. Anh cùng vợ gọi lớn và đập mạnh vào cửa để các con thức giấc và ra mở cửa.
Tuy nhiên, dù cả hai vợ chồng gọi khản cổ vẫn không thấy một đứa trẻ nào hồi đáp. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, ông bố 4 con quyết định phá cửa xông vào.
Cặp vợ chồng chết lặng khi cánh cửa mở ra, 4 đứa con thơ nằm sõng soài trên vũng máu, bên cạnh đó có một chiếc rìu. Ngay sau đó sự việc được trình báo đến cảnh sát địa phương.
Cảnh sát nhanh chóng vào cuộc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong của các nạn nhân. Cơ quan điều tra bước đầu nhận định, đây là một vụ giết người, song danh tính hung thủ và động cơ gây án vẫn còn là một ẩn số.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường căn nhà mà 4 đứa trẻ bị sát hại dã man bằng rìu
Một điều tra viên cho biết, hung thủ đã dùng rìu để sát hại 4 đứa trẻ. Cảnh sát đang nỗ lực điều tra, khoanh vùng những kẻ tình nghi.
Hàng xóm của gia đình Gulab cho biết, khi biết tin 4 đứa trẻ bị sát hại dã man ai cũng sốc và thương xót. Theo những người hàng xóm, gia đình Gulab thuộc hiện khó khăn. Gia đình chuyển về đây sinh sống cách đây 8 năm với hai bàn tay trắng. Họ không hiểu vì sao tên sát nhân lại ra tay độc ác đến như vậy.
Không chỉ tại Ấn Độ, ở Việt Nam cũng từng xảy ra những vụ sát hại trẻ nhỏ thương tâm như trên. Cụ thể, tháng 6/2017, cặp vợ chồng ở Hà Nội bàng hoàng phát hiện con 35 ngày tuổi bị sát hại dã man trong chậu nước.
Theo Công an TP Hà Nội, nạn nhân là cháu Vũ Việt Anh (35 ngày tuổi, trú tại thôn Đình, xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội).
Được biết, khoảng 5h30 ngày 12/6/2017, anh Vũ Đình Hải (SN 1988) và chị Phan Thị Trinh (SN 1997) phát hiện con mất tích bí ẩn nên đi khắp nơi tìm kiếm. Cặp vợ chồng trẻ bàng hoàng phát hiện con tử vong bất thường trong chậu nước. Nghe tiếng gào khóc, hàng xóm xung quanh chạy sang xem xét và trình báo cơ quan Công an.
Khi đó, ông Đinh Lạc Trường - Chủ tịch UBND xã Hữu Bằng cho biết, người dân và gia đình đặt nghi vấn cháu bé bị sát hại. Người dân địa phương cho biết, tại hiện trường có dòng chữ viết lên hàm ý cháu bé bị giết.
Sau quá trình điều tra, Công an phát hiện chính Phan Thị Trinh là người sát hại con đẻ. Tuy nhiên, theo kết quả giám định của Bệnh viện Tâm thần Trung ương, Trinh mất khả năng nhận thức trước, trong và sau khi thực hiện hành vi thả con trai 35 ngày tuổi vào chậu nước.
Hương Quỳnh (t/h)