Chạy chữa mãi không có con, vợ vừa mới đi du lịch về thì đã có bầu

14:16 | 24/06/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Được khoảng 4 tuần sau chuyến du lịch với cơ quan đó của vợ, một ngày tôi đi làm về thì bỗng thấy vợ đứng chờ sẵn ở cửa cười hớn hở báo có chửa.

Vợ chồng tôi kết hôn được 3 năm rồi. Đã 3 năm qua rồi mà trong nhà vẫn thiếu vắng tiếng cười của con trẻ. Hai vợ chồng tôi cưới nhau âu cũng phải chịu khá  nhiều áp lực vì tôi là con trưởng, trưởng họ. Thế nên lúc này chúng tôi luôn cố gắng có con được càng sớm thì càng tốt. Thả được 1 năm mãi mà chưa thấy có động tĩnh gì nên vợ chồng sốt ruột đi khám. Tôi bàng hoàng khi bác sĩ nói vấn đề là ở tôi tuy nhiên nếu cố gắng thì vẫn có hi vọng, tôi chẳng biết bác sĩ nói thật hay an ủi mình.

Ôi đàn ông đàn ang, chuyện con cái mà bản thân mình lại là người có vấn đề thì đúng là khó mà chấp nhận được. Cũng may vợ tôi cũng là người ý nhị, cô ấy chỉ động viên chứ không có trách móc:

– Đừng lo lắng quá anh ạ. Chỉ cần anh chịu khó uống thuốc thang đều đặn là được mà. Chuyện này cũng đừng nói ra với ai hết, em sợ anh sẽ bị ảnh hưởng danh dự. 

Có được người vợ nguyện đồng cam cộng khổ với mình như thế, tôi có gì để mà phải nuối tiếc nữa đâu. Giờ chỉ mong khổ tận cam lai, có cố gắng thì sẽ có kết quả mà thôi. 

Chạy chữa mãi không có con, vợ vừa mới đi du lịch về thì đã có chửa - Ảnh 1

Cơ quan đi riêng với nhau, vợ cũng có rủ tôi nhưng phần vì công việc (Ảnh minh họa)

Nhưng cố gắng đến như thế, suốt gần 2 năm trời thuốc thang này nọ đủ đường ấy thế mà vợ tôi vẫn không có một chút động tĩnh gì. Tôi biết là do tôi chứ không phải do vợ thế nên tôi chẳng dám trách cứ gì cô ấy. Chẳng những thế tôi cũng hiểu vì tôi mà vợ phải chịu đựng giày vò nhiều đến thế nào.

Mọi người trong họ ai cũng mỉa mai, trách móc vợ tôi. Thì có chuyện gì cô ấy cũng đều nhận về phía mình hết chứ có nói là do tôi đâu. Nghĩ thương vợ mà lại chẳng thể làm gì được, tôi thấy tôi bất tài quá thể lắm.

Nhiều lúc nghĩ chán cũng muốn buông xuôi luôn nhưng đi khám cứ nghe bác sĩ nói tình trạng có cải thiện một chút rồi là hai vợ chồng lại vui mừng. Với lại con cái còn là lộc trời cho nữa nên tôi cũng hiểu mình càng cần phải cố gắng nhiều hơn. 

Vợ tôi có chuyến du lịch với cơ quan. Cơ quan đi riêng với nhau, vợ cũng có rủ tôi nhưng phần vì công việc, phần vì cũng ngại mình là đàn ông. Cơ quan vợ cũng có đàn ông nhưng tính tôi không quen thì lại khó xử thế nên tôi ở nhà. Nhìn ảnh mấy đồng nghiệp của vợ đăng lên có gắn thẻ vợ vào mà tôi cảm thấy nóng mắt thật sự.

Vợ tôi phần vì chửa trải qua sinh nở, dáng người cũng đẹp sẵn nữa nên nhìn vô cùng hấp dẫn. Nhưng dù có ghen, có khó chịu thì cũng phải nén nhịn trong lòng chứ không lẽ bây giờ đến kéo vợ về để mang tiếng với thiên hạ chắc. 

Chạy chữa mãi không có con, vợ vừa mới đi du lịch về thì đã có chửa - Ảnh 2

Tôi đành phải nói dối rằng do bản thân tôi quá choáng váng khi biết tin cô ấy có bầu (Ảnh minh họa)

Được khoảng 4 tuần sau chuyến du lịch với cơ quan đó của vợ, một ngày tôi đi làm về thì bỗng thấy vợ đứng chờ sẵn ở cửa cười hớn hở:

– Em có thai rồi anh ơi. Cuối cùng thì trời cũng không phụ lòng chúng mình rồi.

– Cái gì, em có thai?

– Sao anh lại tỏ thái độ kinh ngạc như vậy chứ. Em có thai thì có gì là sai hay sao? Chẳng phải chúng ta vẫn luôn mong mỏi sẽ có con hay sao? Anh sao vậy chứ?

Tôi bất giác phải ôm lấy vợ để trấn an cô ấy. Tôi đành phải nói dối rằng do bản thân tôi quá choáng váng khi biết tin cô ấy có bầu nên mới như vậy chứ không hề có ý gì hết cả. Thú thật thì bản thân tôi vẫn cảm thấy nghi ngờ nhiều lắm. Liệu rằng cái thai này có phải là của tôi không hay là sau lưng tôi vợ tôi đã lén lút với người đàn ông nào khác.

Chuyện cô ấy có thai thật sự quá khó tin. Làm gì có chuyện thuốc thang mãi chẳng chửa mà mới đi du lịch về đã có chửa luôn rồi. Giờ tôi khó chịu, khó xử nữa. Tôi khó chịu vì không có bằng chứng nào về chuyện vợ ngoại tình. Nhưng nếu đúng là vợ có con với tôi thật mà tôi cứ tự dằn vặt thế này thì chẳng phải thiệt tôi sao? Giờ tôi nên làm thế nào cho đúng đây.

N.D