Chị dâu bầu lau có 4 tầng nhà mà giả vờ ngã để đổ tội cho mẹ và em chồng

08:31 | 07/06/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Chị dâu tôi gào lên ở bệnh viện, mọi người nhìn nên anh tôi không tiện nói nữa. Anh ấy tức quá bỏ về nhà luôn và gọi mẹ vợ tới chăm chị ta.

Anh tôi lấy vợ về được 1 tháng thì chị ấy báo tin có thai. Lúc đó mẹ tôi chả tin là con anh tôi vì làm gì có chuyện chị ấy nhạy thế. Mẹ tôi bảo người chị ấy nhỏ tí thế kia sợ còn chửa đẻ khó, thế mà dính luôn thế này thì cũng phải xét.

Bà bảo anh tôi đẻ xong phải làm xét nghiệm ADN luôn để tránh nuôi con tu hú và anh tôi cũng đồng ý. Thật ra trong nhà xưa nay mẹ nói gì bọn tôi đều nghe theo hết mà. Chị ấy bầu bí cũng kêu nghén ngẩm nọ kia rồi kêu mệt xin nghỉ làm nhưng mẹ tôi bảo:

– Nghén vài hôm là hết, nên không được lười. Chị phải dậy vận động đi làm cho nó khỏe sau mới dễ đẻ. Đừng có lười mất việc sau ai nuôi chị được?

– Không phải, con nghén quá nên xin nghỉ mấy hôm thôi mẹ ạ.

Chị dâu bầu lau có 4 tầng nhà mà giả vờ ngã cấp cứu - Ảnh 1 

Đừng có lười mất việc sau ai nuôi chị được? (ảnh minh họa)

– Lần sau đừng có mà mệt đã nghỉ rồi người ta ghét cho người ta đuổi. Chúng tôi ngày xưa đi làm đẻ mấy đứa con mà hơi mệt đã nghỉ như chị chắc ch.ết đói hết.

Vậy là sau đó chị dâu tôi không dám nghỉ làm nữa. Đấy thế rồi qua 3 tháng hết nghén có làm sao đâu, chỉ gầy đi có 3kg thịt chứ chẳng ảnh hưởng gì cả. Lúc này thì cái thai đi siêu âm cũng đã bắt đầu chụp được hình ảnh mặt. Đứa bé là con trai, nhìn cũng có nét giống anh tôi nên mẹ tôi cũng vui vui. Bà bảo chị dâu:

– Vận động nhiều vào cho con nó khỏe. Con trai thì càng phải đạp nhiều thì càng khỏe. Thế nên về nhà đừng nằm ườn 1 chỗ nữa, lau nhà dọn dẹp đi cho nó khỏe chân khỏe tay…

Trước đây 1 tuần lau dọn nhà 1 lần thì giờ mẹ tôi bảo tuần lau 4 lần cho nhà sạch và cũng là để chị dâu tôi thể dục luôn. Tôi may quá đang đi học nên mẹ chả bắt làm gì. Chị dâu tôi bầu đến tháng thứ 8 thì cũng thấy nặng nề rồi, thậm chí bữa trước còn dọa sảy phải vào viện theo dõi 1 tuần.

Hôm đó mẹ tôi có sai chị ấy lau nhà thì chị ấy bảo:

– Mẹ ơi con thấy trong người hơi mệt, bác sĩ bảo mệt phải nghỉ ngơi không ảnh hưởng tới em bé. Mẹ nhờ cô Ngân (tên tôi) làm giúp hộ con với.

– Cái Ngân nó đang phải ôn thi sao bắt em nó làm được. Thôi chị làm nốt hôm nay đi, lần sau tôi thuê giúp việc không người ta lại bảo tôi hành con dâu.

– Con…

Chị dâu tôi ngần ngừ nhưng rồi cũng xách xô lấy nước lau nhà. Nhưng chỉ mấy phút sau đã nghe thấy rầm, tôi chạy ra thì thấy xô nước đổ, chị dâu ngồi ở cầu thang ôm bụng. Tôi gọi mẹ:

– Mẹ ra mà xem chị dâu khéo giả vờ chưa kìa. Không muốn làm nên xách xô nước lên đây rồi giả vờ ngã làm đổ chan hết nước ra nhà rồi kia kìa…

– Đâu đâu… Trời ơi, chị có nhất thiết phải trả vờ thế này để không phải lau nhà không hả?

– Là con bị ngã thật mà mẹ. Mẹ đưa con đi viện đi… con…

– Trời ơi máu…

Tôi thấy mẹ hét lên rồi gọi xe cứu thương. Chị dâu được chở đến bệnh viện chị ây đã sinh non nhưng em bé không cứu được. Lúc chị ấy được đưa ra ngoài chị ấy cứ khóc lóc mãi anh trai tôi tức quá mới quát:

 Khóc cái gì mà khóc? Cô mà đi đứng tử tế thì tôi đã không mất con…

Chị dâu bầu lau có 4 tầng nhà mà giả vờ ngã cấp cứu - Ảnh 2

Có phải tại em đâu. Mẹ không bắt em xách nước lau nhà thì em đã không mất con… (ảnh minh họa)

– Có phải tại em đâu. Mẹ không bắt em xách nước lau nhà thì em đã …

– Cô … cô đi không cẩn thận lại đổ cho mẹ tôi à. Cả em tôi và mẹ tôi đều bảo cô tự ngã chứ có ai họ làm gì cô đâu…

– Nhưng là mẹ ép em xách nước lau nhà anh hiểu không…?

Chị dâu tôi gào lên ở bệnh viện, mọi người nhìn nên anh tôi không tiện nói nữa. Anh ấy tức quá bỏ về nhà luôn và gọi mẹ vợ tới chăm chị ta. Anh tôi còn bảo ra viện anh ấy tống cổ về ngoại luôn chứ còn lâu mới cho về nhà. Can cái tội đã không cẩn thận để mất con còn đổ lỗi cho mẹ chồng ngay chỗ đông người khiến người ta tưởng mẹ tôi ác với con dâu. Đúng là anh tôi cứ phải làm thế cho chị dâu sáng mắt ra, lần sau cho chừa.

N.D