Chờ cuộc cách mạng 3.0 của Laporta ở Barca

15:14 | 05/09/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Việc Barca không ký hợp đồng mới với Lionel Messi hồi đầu tháng 8 vừa qua đã gây chấn động làng túc cầu thế giới.

Cầu thủ từng 6 lần giành Quả bóng vàng giờ đã là người của PSG và lãnh đạo CLB vẫn đang phải nghe nhiều lời chỉ trích. Nhưng tin tôi đi, dưới sự chèo lái của “minh chúa” Joan Laporta, Barca chắc chắn sẽ lại trải qua  một cuộc cách mạng thành công.

Mùa Hè năm 2008, Camp Nou dậy sóng khi Barca tuyên bố chia tay với tượng đài Ronaldinho. CĐV của đội bóng xứ Catalunya bị sốc nặng. Một số kẻ quá khích đã gửi thư nặc danh đòi "xử" chủ tịch Joan Laporta. Nhưng cuộc cách mạng ở Camp Nou vẫn tiếp tục được triển khai mạnh mẽ. Không chỉ Ronaldinho, một ngôi sao có tầm ảnh hưởng cũng rất lớn ở Barca là tiền vệ Deco cũng phải khăn gói ra đi.

Laporta quyết làm lại từ đầu, với một kế hoạch hoàn hảo đã được vạch sẵn. Frank Rijkaard bị sa thải và HLV vô danh Pep Guardiola được chọn thay thế. Laporta đi nước cờ táo bạo đó với niềm tin mãnh liệt rằng, với sự am hiểu về bóng đá trẻ do đã có quãng thời gian thành công với đội Barca B, Pep sẽ giúp Barca “phát dương quang đại” bằng những cầu thủ trẻ do đội bóng tự đào tạo như Andres Iniesta, Xavi, Sergio Busquets, đặc biệt là là Lionel Messi…

Cuối mùa giải 2008/09, cuộc cách mạng của Laporta cho trái ngọt. Với Guardiola, Barca không đối thủ trên mọi đấu trường và giành mọi danh hiệu có thể trong một mùa bóng, đáng kể là ngôi quán quân La Liga và chức vô địch Champions League. Barca bước sang kỷ nguyên tiki-taka, trong đó tiền đạo Messi chính là đầu tàu. Thời kỳ hoàng kim này của đội bóng xứ Catalunya có lẽ không cần phải đề cập quá nhiều, bởi nó quá rõ ràng, hầu như ai cũng biết.

Tháng 3 vừa rồi, Laporta trở lại tiếp quản chiếc ghế chủ tịch của Barca. Di sản mà  người tiền nhiệm Josep Bartomeu để lại cho ông là một đống đổ nát, với khoản nợ lên đến 1,3 tỷ euro. Barca khủng hoảng tài chính trầm trọng đến mức đã buộc phải đẩy Messi – chủ nhân của 6 Quả bóng vàng – sang PSG theo dạng miễn phí (Đó có lẽ là chiêu “rút củi đáy nồi” của Laporta để giải quyết tình thế nước sôi lửa bóng của Barca liên quan đến lạm phát tiền lương).

Cũng giống như khi để Ronaldinho rời Camp Nou cách đây 13 năm, Laporta đã phải nghe rất nhiều lời chỉ trích sau khi đội trưởng vĩ đại Messi chuyển sang thi đấu cho PSG. Nhưng tin tôi đi, với một người có tầm nhìn xa trông rộng như đương kim chủ tịch của Barca, mọi chuyện ở Camp Nou rồi sẽ ổn. Một khi đã kiên quyết chấm dứt với Messi, có nghĩa là Laporta đã có sự chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc cách mạng mới. 

Lật lại quá khứ. Laporta chính là người đã đưa Ronaldinho từ PSG về Camp Nou khi ông vừa ngồi vào chiếc ghế chủ tịch của Barca năm 2003. Với “Rô vẩu”, đội bóng xứ Catalunya đã trải qua một giai đoạn thành công vang dội, đỉnh cao là cú đúp vô địch La Liga và Champions League ở mùa giải 2005/06 cùng HLV Rijkaard. 5 năm sau, cũng chính Laporta đã đẩy Ronadinho đi, để Camp Nou tránh rơi vào cảnh “một rừng, hai hổ”, qua đó tạo cơ hội cho Messi phát triển lên tầm cao mới.

Trong một chừng mực nào đó, cách Laporta làm với Messi vừa qua rất giống với cách ông đã từng “xử lý” Ronaldinho ở mùa Hè năm 2008. Dù gì, ngôi sao người Argentina năm nay cũng đã 34 tuổi và Barca không thể mãi trông chờ vào sự xuất chúng của anh. Chỉ có điều khác xưa là, Laporta hiện vẫn chưa tìm được ra một người để “chọn mặt gửi vàng”, thay thế Messi tiếp tục giúp đội bóng xứ Catalunya tiến lên phía trước.

Nếu lấy thời điểm Ronaldinho gia nhập Camp Nou năm 2003 làm cột mốc cho cuộc cách mạng 1.0 của Laporta trên cương vị chủ tịch của Barca, thì việc ông bổ nhiệm HLV Guardiola với Messi thay thế vai trò của Ronnie ở Barca năm 2008 là cuộc cách mạng 2.0. Có vẻ như sau khi trở lại hồi tháng 3 vừa qua, Laporta đến nay vẫn chưa hoạch định được kế hoạch cho cuộc cách mạng 3.0. Trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay, do Barca khủng hoảng tài chính, ông chỉ có thể đưa về Camp Nou những tân binh dưới dạng miễn phí như Sergio Aguero, Eric Garcia, Memphis Depay...

Bài toán Barca thời kỳ “hậu Messi” đến nay vẫn chưa có lời giải. Nhưng tin tôi đi, điều này không làm khó được Laporta lâu, một khi số phận đã mặc định ông là “minh chúa” ở Camp Nou. Bằng một cách nào đó, có lẽ sớm thôi, Laporta chắc chắn sẽ giúp Barca “đông phong tái khởi”!

Barca kiếm 76,8 triệu euro trong mùa Hè năm nay
Barca đã có một mùa Hè thành công trên khía cạnh thanh lý cầu thủ. Đội bóng xứ Catalunya đã thu về 86,3 triệu euro từ việc bán cầu thủ. Trong khi đó, họ chỉ bỏ ra 9,5 triệu euro mua sắm. Nghĩa là, trong mùa Hè đầu tiên sau khi trở lại cương vị chủ tịch CLB, Laporta đã giúp Barca thu về 76,8 triệu euro.

ĐỌC NHIỀU