Con dâu trộm nửa tỷ của bố chồng gửi hàng xóm vì mâu thuẫn với gia đình chồng

10:08 | 16/06/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Sau khi trộm tiền, vàng có trị giá hơn nửa tỉ đồng của bố chồng, cô con dâu đã đem gửi hàng xóm và đóng giả là "nạn nhân" để qua mặt cơ quan điều tra.

Ngày 15/6 Phòng cảnh sát hình sự công Tiền Giang đã tạm giữ Nguyễn Thị Cẩm Tú (35 tuổi; ngụ xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, hôm 13/6 ông Phạm Văn Ngọc ở xã Tân Thuận Bình, đến công an huyện Chợ Gạo trình báo bị kẻ gian đột nhập, trộm nhiều trang sức bằng vàng và tiền mặt có tổng giá trị khoảng 680 triệu đồng.

Con dâu trộm nửa tỷ của bố chồng gửi hàng xóm vì mâu thuẫn với gia đình chồng - ảnh 1

Nguyễn Thị Cẩm Tú tại cơ quan công an

Tại cơ quan Công An, ông Ngọc cho biết người phát hiện tài sản bị mất là Tú (con dâu ông Ngọc) đang sống chung với ông. Theo lời kể của Tú trưa 13/6, khi đi làm về thì nàng dâu này phát hiện nhà bị trộm đột nhập. Kiểm tra lại tài sản tại ở phòng riêng, Tú không thấy số nữ trang bằng vàng và 40 triệu đồng nên gọi điện thoại báo cho bố chồng biết.

Về nhà, ông Ngọc còn phát hiện tủ kính bị vỡ. 20 chiếc nhẫn vàng 24K trọng lượng 5 chỉ mỗi chiếc ông Ngọc để trong tủ cũng "không cánh mà bay".

Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự, VKSND tỉnh và Công an khám nghiệm hiện trường, xác minh, truy xét nghi phạm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng và chứng cứ thu thập được, lực lượng làm nhiệm vụ xác định được đối tượng gây ra vụ trộm cắp chính là Tú.

Trước nhưng bằng chứng mà công an đưa ra, Tú đã thừa nhận do mâu thuẫn với gia đình chồng và nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của ông Ngọc, rồi tạo hiện trường giả để che đậy hành vi tội phạm. Ngoài ra để qua mặt cơ quan điều tra Tú còn giả làm "nạn nhân" là người bị mất tài sản nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra chứ không bị mất gì.

Con dâu trộm nửa tỷ của bố chồng gửi hàng xóm vì mâu thuẫn với gia đình chồng - ảnh 2

Số vàng, tiền mà Tú ăn trộm của bố chồng

Sau khi thực hiện hành vi trộm cắp, Tú đã gửi toàn bộ tài sản cho một người hàng xóm cách đó khoảng 500 m giữ hộ. Đến khoảng 17 giờ 30 phút ngày 14/6, công an đã thu hồi số tang vật.

Đây không phải lần đầu tiên xảy ra vụ việc con dâu trộm tiền của gia đình nhà chồng, trước đó Lê Thị Phương Nhung (28 tuổi, ở phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội) lo sợ khi bố chồng đi "bước nữa" sẽ không được chia tài sản nên lấy trộm tiền, vàng của bố chồng.

năm 2016, mẹ chồng Nhung mắc bệnh, rồi qua đời. Ông Q. (bố chồng) sau đó có quan hệ tình cảm với một phụ nữ khác tên T. và đưa bà này về sống chung tại phòng ngủ trên tầng 2 của gia đình. Vợ chồng Nhung có thái độ không đồng ý việc này.

Sáng 14.10.2019, khi thấy ông Q. và bà T. đi vắng, Nhung liền đột nhập phòng ngủ của 2 người để kiểm tra xem họ đăng ký kết hôn hay chưa. Bị cáo lấy chìa khóa, mở ngăn tủ của bố chồng thì phát hiện 252 triệu đồng và 12,3 cây vàng, tất cả là tài sản của ông Q.

Nhung lo sợ nếu ông Q. kết hôn với bà T., số tài sản này sẽ không được chia cho vợ chồng mình nên lập tức chiếm đoạt. Bị cáo cũng lục đồ đạc của bà T., lấy đi 12 triệu đồng, 1 nhẫn và 1 lắc tay đều bằng vàng.

Để tránh mọi người nghi ngờ, Nhung vứt đồ đạc bừa bãi nhằm tạo hiện trường giả của một vụ trộm cắp. Cô ta còn cầm viên đá mài trong bếp, đi ra ngoài ban công rồi đập vỡ kính nhằm tạo dựng một vụ đột nhập. Tiếp theo, Nhung cầm 12,3 cây vàng đi bán được 510 triệu đồng rồi gửi tất cả vào tài khoản ngân hàng.

Tối cùng ngày, bà T. đi về và phát hiện bị trộm nên gọi điện thông báo cho mọi người trong nhà. Lúc này, Nhung lại cùng bố chồng đi tới cơ quan công an trình báo.

Sau đó, Nhung lo sợ và tìm cách trả lại tài sản cho ông Q. nên lấy giấy và cố tình cho nét chữ viết khác chữ của mình với nội dung: “Xin lỗi chú, trong lúc rối trí cháu đã làm điều dại dột vì mẹ cháu đang ốm nặng nên cháu làm liều… cháu sẽ trả lại số tiền đã dùng”.

Nhung rút 600 triệu đồng để cùng bức thư nói trên và số nữ trang của bà T., bỏ tất cả vào túi bóng đen, để tất cả ở chậu cây trước nhà. Chiều 15.10.2019, nữ bị cáo vờ quét sân và nói với chồng: “Ai để túi rác tại đây”, rồi nhặt lên.

Chồng của Nhung kiểm tra, thấy tiền, tài sản và bức thư bên trong nên báo cho bố biết có người trả lại tiền. Hôm sau, bị cáo còn rút thêm 250 triệu đồng, nhờ người thuê xe ôm giao đến nhà mình.

Khi nhận tiền, Nhung vờ nói với bố chồng: “Con tưởng người ta giao mỹ phẩm nhưng không phải, chắc ai đó trả lại tiền”. Tuy vậy, Nhung vẫn hối hận và đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận mọi việc.

Xem thêm: Chùm ảnh: 6 người tử vong thương tâm trong một vụ hoả hoạn tại thành phố Vinh

Nguyễn Dung