Đoạt mạng bạn tình sau cuộc 'mây mưa' vì nghĩ bị lây HIV

16:05 | 10/05/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
3 tháng sau khi qua đêm cùng nhau, Phượng nghi ngờ mình bị lây nhiễm HIV từ người bạn tình. Sau khi nhận được câu nói “ngu thì cho mày chết”, Phượng tức giận dùng dao đâm nhiều nhát khiến bạn tình gục tại chỗ.

Ngày 10/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự đối với Lê Ngọc Phượng (58 tuổi, trú buôn Sứk, xã Ea Đar, H.Ea Kar) để điều tra về hành vi giết người.

Qua điều tra được biết, Phượng và chị N.T.K.O. (49 tuổi, trú xã Hòa An, H.Krông Pắk, Đắk Lắk) có quen biết với nhau qua người giới thiệu. Cả hai có quan hệ tình dục với nhau hồi tháng 2/2021.

Sau cuộc mây mưa, Phượng nghi ngờ mình bị nhiễm HIV vì quan hệ không sử dụng biện pháp an toàn. Tuy nhiên, Phượng đi làm xét nghiệm nhưng chưa có kết quả.

Quá sốt ruột, ngày 9/5, Phượng hẹn chị O. đến quán cà phê ở thôn 1A, xã Cư Ni, H.Ea Kar để hỏi cho rõ mọi chuyện.

9h cùng ngày cả hai gặp nhau tại quán cà phê. Tại đây, Phượng hỏi chị O. có bị nhiễm HIV không, tại sao khi quan hệ không nói cho Phượng biết. Lúc này, chị O. trả lời: “Ngu thì cho mày chết”.

Đoạt mạng bạn tình sau cuộc 'mây mưa' vì nghĩ bị lây HIV - ảnh 1

Quán cà phê nơi xảy ra vụ án mạng

Nghe bạn tình nói vậy, Phượng lấy con dao gọt hoa quả thủ sẵn trong người đâm liên tiếp nhiều nhát vào ngực và vai khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Sau khi gây án, Phượng đến trụ sở Công an xã Cư Ni đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi sát hại chị O.

Một vụ việc sát hại bạn tình khác xảy ra hồi tháng 10/2019, Nguyễn Quang Hùng quen biết chị N.T.T.H. (21 tuổi, trú cùng xã Hòa Khánh, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) rồi quan hệ tình cảm với nhau, mặc dù cả hai đã có gia đình.

Sáng 25/12/2019, chị H. đi xe máy đến chơi game cùng với Hùng tại một quán internet ở xã Hòa Khánh. Trưa cùng ngày, Hùng lấy xe máy của chị H., chở chị H. đi vào chơi ở rẫy cà phê của gia đình mình thuộc thôn 12, xã Hòa Khánh.

Tại đây, cả hai quan hệ tình dục với nhau. Sau cuộc "yêu", chị H. nói mình chuẩn bị đi làm ăn xa và rủ Hùng đi cùng nhưng Hùng không đồng ý nên giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Chị H. dùng tay tát vào mặt Hùng nhiều lần khiến Hùng bực tức dùng tay và dùng dây đeo túi xách siết cổ khiến chị tử vong.

Sau khi gây án, Hùng cướp một sợi dây chuyền vàng, 2 chiếc nhẫn bằng kim loại màu vàng và túi xách của chị H., rồi điều khiển xe máy của nạn nhân đi giấu ở khu vực mương thủy lợi gần nhà mình. Ngoài ra, Hùng còn lấy hơn 1,7 triệu đồng và chiếc điện thoại di động của chị H. trong túi xách.

Sáng 26/12/2019, Hùng vào rẫy cà phê, giấu xác nạn nhân rồi đem xe máy của chị H. đi cất giấu nơi khác tại xã Ea Kao, TP.Buôn Ma Thuột. Đến ngày 1/1/2020, Hùng bị công an bắt giữ để điều tra về hành vi giết người tình.

Ngày 18/1/2021, TAND tỉnh Đắk Lắk xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Hùng tù chung thân về tội giết người, 7 năm tù về tội cướp tài sản; tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Xem thêm: Chồng giết vợ vì ghen tuông rồi tự tử 3 lần bất thành

Hà Ly