Em chồng mua nhà để cưới vợ nhưng vợ chồng tôi lại là người gánh 1 tỷ tiền nợ

15:21 | 25/05/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
“Không đời nào con chịu bỏ tiền ra mua nhà cho em chồng lấy vợ đâu". “Không chịu thì cút nhà này không chứa loại con dâu tính toán như cô".

Hai vợ chồng tôi cưới nhau được 5 năm và đã tích lũy được 1 tỷ. Thực ra chúng tôi chỉ có 500 triệu là tài sản chung thôi còn 500 triệu còn lại là của hồi môn bố mẹ cho tôi khi đi lấy chồng. Tôi đang tính toán có khi vay mượn thêm ít để mua căn chung cư. Số tiền 500 triệu này chồng tôi không biết.

2 tháng trước em trai chồng rục rịch cưới vợ. Chú ấy lấy vợ thành phố nên bố mẹ chồng tôi mừng lắm vì chắc chắn con trai ông bà có thể được nhờ nhà vợ rồi, vì nhà vợ chỉ có 2 cô con gái thôi mà. Hôm đi nói chuyện người lớn xong về qua phòng trọ tôi chơi mẹ chồng còn bảo:

– Đấy, tao mất tiền nuôi cả 2 đứa ăn học mà thằng Thành (chồng tôi) không khôn ngoan được như thằng Long (em trai chồng).

– Là sao hả mẹ – tôi xen lời vào hỏi.

Em chồng mua nhà để cưới vợ nhưng vợ chồng tôi lại là người gánh 1 tỷ tiền nợ - Ảnh 1

Đâu như anh nó lấy vợ 5 năm còn đi ở trọ… (ảnh minh họa)

– Thì nó biết lấy vợ thành phố sau được nhờ vả, kinh tế chẳng phải lo nghĩ gì đâu như anh nó lấy vợ 5 năm còn đi ở trọ…

– Kinh tế thì tự mình làm ra mới quý mới không phụ thuộc ai chứ mà đi nhờ vả thì có thoải mái đâu mẹ.

– Chờ tự mình làm ra á, có mà già đời chả có chỗ chui ra chui vào.

Tôi biết mẹ chồng đang bóng gió nói mình nhưng tôi mặc kệ không nói thêm. Tính bà thế, lúc nào chẳng so bì. Bà suốt ngày còn nói vợ chồng tôi chẳng bằng những người ở làng có nhà cao cửa rộng cơ mà.

Nhà vợ chú ấy có thì chú ấy được nhờ, con trai bà sướng sau có khi bà cũng được nhờ nên bà ca ngợi con trai bà cũng đúng thôi. Nhưng bẵng đi ít hôm thấy mẹ chồng gọi điện lên nói chuyện với chồng tôi chuyện nhà cửa gì đó tôi mới hỏi thử anh:

– Mẹ bảo mua nhà gì đấy anh?

– À, mẹ tính mua nhà cho chú Long trước khi chú ấy lấy vợ.

– Sao mẹ bảo nhà vợ chú ấy cho nhà cơ mà.

– Mua để lấy oai là không phải nhờ nhà vợ ấy, cho em mình đỡ mang tiếng lợi dụng. Sau này nhà họ có cho nữa thì bán hoặc làm gì đó thì tùy chúng nó.

– Gớm lại còn phải bày đặt như thế nữa.

– Mẹ không muốn làng xóm họ dị nghị là thằng Long tham của lấy vợ, vì nhìn vợ nó cũng hơi xấu.

Tôi bịt miệng. Xấu thật chứ chẳng phải hơi xấu. Nhưng ở quê đúng là hay thật, lúc nào cũng lo hàng xóm dị nghị. Mình sống cho cuộc sống của mình chứ có phải của họ đâu mà lo.

– Thế chú ấy tiết kiệm được nhiều tiền nhỉ, hay ông bà cho thêm tiền mua nhà?

– Làm gì có. Nó cũng chỉ có 200 triệu để lo đám cưới thôi. Bố mẹ bảo anh bỏ 500 triệu tiền tiết kiệm của vợ chồng mình ra với vay thêm 1 tỷ nữa để mua nhà cho nó trước. 1,5 tỷ là có nhà chung cư cũng thoải mái rồi, giờ giá đang rẻ…

– Sao lại là vợ chồng mình bỏ tiền? Vay 1 tỷ liệu bố mẹ có tiền trả lãi không?

– Thì vợ chồng nó ở chứ ai ở? Đã biết nhà vợ nó cho nhà cho cửa thế nào đâu mà. Bố mẹ làm gì có tiền, mình vay mình trả lãi ấy chứ.

– Làm gì có chuyện 1 thằng bỏ tiền mua nhà còn thằng khác ở.

– Thì mẹ cứ gọi điện lên muốn thế. Anh em với nhau chẳng lẽ…

– Anh em thì anh em nhưng giờ ai cũng có gia đình riêng để lo. Để em gọi về cho mẹ.

Chồng tôi chưa kịp cản thì tôi đã gọi về cho mẹ chồng:

 Mẹ ơi mẹ bảo chồng con vay 1 tỷ về cho chú Long mua nhà lấy vợ ạ.

– Đúng rồi. Anh em phải bao bọc nhau.

Em chồng mua nhà để cưới vợ nhưng vợ chồng tôi lại là người gánh 1 tỷ tiền nợ - Ảnh 2

 

Thế ai bao bọc mẹ con con ạ? Chú ấy có nhà ở còn mẹ con con ở trọ khổ sở hả mẹ? (ảnh minh họa)

– Thế ai bao bọc mẹ con con ạ? Chú ấy có nhà ở còn mẹ con con ở trọ khổ sở hả mẹ? Rồi con lại còng lưng gánh nợ?

– Tôi nói cho chị biết nhé. Tiền của con tôi nên chị không có quyền, tôi muốn bảo con tôi làm gì thì làm.

– Thế con cũng nói luôn, không đời nào con chịu bỏ tiền ra hay đi vay tiền cho người khác mua nhà ở đâu ạ.

– Không chịu thì cút nhà này không chứa loại con dâu tính toán như cô.

Tôi cúp máy luôn. Bà đuổi thì tôi không về, càng đỡ phải đi lại. Còn tiền thì đừng có hòng, dù có thế nào thì khoản 500 triệu kia tôi cũng phải giữ chặt cho con tôi. Có vay mua thì tôi cũng mua nhà cho vợ chồng con cái tôi ở chứ không đời nào mua cho em chồng lấy vợ. Không có tiền nhưng lại thích sang… Đúng là khôn như mẹ chồng tôi thiên hạ không thiếu…

N.D