Mẹ nữ sinh bị đánh hội đồng ở Thanh Hóa: Sợ con tiếp tục bị học sinh cũ hành hung

08:06 | 28/06/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Liên quan đến vụ nữ sinh THPT đánh nhau trên địa bàn huyện Như Xuân (Thanh Hóa), phóng viên đã gặp gia đình nạn nhân để tìm hiểu về vụ việc.

Như Doanh nhân Việt Nam đã thông tin, gần đây trên mạng xã hội một clip có độ dài hơn 1 phút ghi lại cảnh 3 nữ sinh đánh 1 bạn trên lớp xảy ra trên địa bàn huyện Như Xuân (Thanh Hóa) đã khiến dư luận xôn xao.

Theo nội dung clip, ban đầu nhóm nữ sinh bắt bạn gái đứng khoanh tay xin lỗi. Sau đó 3 nữ sinh này xông vào túm tóc, đấm đá, túi bụi vào bạn nữ chỉ biết chịu trận. Vừa đánh 3 nữ sinh này vừa mạt sát, chửi bới, đe dọa rất thô tục, hung hãn.

Sau đó một nữ sinh trong nhóm cầm mũ bảo hiểm đập liên tiếp vào đầu, mặt nạn nhân. Bên cạnh 3 nữ sinh này còn nhiều bạn khác vây quanh, bình luận, cổ vũ. Có một bạn nữ đứng ngoài can ngăn nhưng bị kéo ra. Chỉ đến khi có một người “chỉ đạo” chỉ hành hung bằng tay, không được dùng mũ đánh người thì 3 nữ sinh này mới dừng lại. Từ đầu đến cuối, nạn nhân hầu như không thể phản kháng, tự vệ lại trước sự áp đảo về số đông và mức độ côn đồ của nhóm nữ sinh ngổ ngáo này.

Khi được tung lên mạng, đã có rất nhiều bình luận lên án hành vi côn đồ của nhóm nữ sinh này. Đa phần các ý kiến đều tỏ rõ mong muốn các cơ quan chức năng sớm vào cuộc, có biện pháp răn đe, giáo dục để những hành vi này không còn tái diễn trong tương lai.

Để tìm hiểu kĩ hơn thông tin vụ việc, chúng tôi đã tìm đến gia đình chị Lê Thị Vân tại khu phố Yên Thắng, thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa., mẹ của nữ sinh là nạn nhân trong clip trên.

Mẹ nữ sinh bị đánh hội đồng ở Thanh Hóa: Sợ con tiếp tục bị học sinh cũ hành hung - ảnh 1

Ảnh cắt từ clip

Chị Vân cho biết sự việc xảy ra vào hồi 10h30 ngày 26/5/2021 tại khu vực đồi mía cách nhà chị 500m. Hôm đó chị mới đi chữa bệnh định kỳ tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội về, đang phải cách ly. Vì thế nghe tin chỉ chỉ muốn khóc vì xót con nhưng không được gặp.

Chị cho hay: “Con gái tôi là Thảo Lê đang học lớp 12C2 trường PTTH Như Xuân bị một nhóm đối tượng học cùng trường và đã nghỉ học gồm: Nguyễn Như Đào, Nguyễn Lâm Anh, Ngọc Anh (địa chỉ tại: Thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa), và đối tượng tên là Tâm (xã Cát Tân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa) dùng mũ bảo hiểm cứng đánh đập nhiều lần vào đầu con tôi. Các đối tượng còn lại dùng chân, tay đánh, đạp vào người vào mặt con tôi.

Các đối tượng tổ chức đánh đập với mục đích gây thương tích bằng mũ bảo hiểm cứng; cố tình dàn dựng quay video và cho video lan truyền trên các mạng xã hội, nhóm Facebook, đã gây ảnh hưởng đến sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, ảnh hưởng tổn thất tinh thần đối với con tôi. Các đối tương này tuyên bố đánh cho con tôi sợ không dám đi học đi thi.

Trước đó tôi đã bị các đối tượng đánh nhiều lần trước đó, nhưng lần này các đối tượng đã dàn dựng quay video để khủng bố tinh thần, “dằn mặt” đối với con tôi. Làm cha làm mẹ, thấy con mình bị đánh tôi chỉ biết khóc và nhờ cơ quan công an vào cuộc để đòi lại công bằng cho con gái”.

Chị Vân cho biết thêm, sau khi bị đánh, cháu Lê bị khó thở nên gia đình đã đưa cháu vào Bệnh viện Như Xuân. Sau khi thăm khám các bác sự thấy tình hình chấn thương của cháu diễn tiến tăng nặng nên đã chuyển tuyến xuống Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Tại đây cháu đã điều trị 3 ngày ở khoa cấp cứu sau đó chuển lên khoa não, thần kinh. Tổng cộng thời gian nằm viện gần 10 ngày. Đúng trong lúc cháu Lê đang ôn thi kì thi quốc gia sắp tới. suốt trong thời gian cháu nằm viện gia đình các nữ sinh đánh đập con chị chưa một lần vào thăm. Chỉ đến khi ra viện, về nhà họ mới đến thăm hỏi qua loa, đổ thừa nguyên nhân do con tôi sai nên mới xảy ra hậu quả bị hành hung.

Chị Vân cũng cho biết gia đình đã tố giác vụ việc đến Công an huyện Như Xuân và đang chờ cơ quan cảnh sát điều tra xử lý.

Trao đổi với phóng viên, cháu Hồ Thảo Lê cho biết hôm xảy ra sự việc cháu đang ở nhà có bạn đến đón bảo ra ngoài nói chuyện. Cháu nghĩ ra đó để giảng hòa xích mích mích trên facebook nên đi cùng mà không nghĩ mình bị đánh. Ba bạn nữ sinh đánh cháu là nữ sinh lớp 11 cùng trường. Còn người quay clip là chị gái 1 bạn nữ sinh đó, đã nghỉ học. Nhóm này trước đây đã 3 lần đón đường, tổ chức hành hung cháu không rõ lý do. 

Vì bản thân cháu chưa làm gì sai với các bạn ấy. Khi bị đánh, suốt cả tuần trời cháu bị đau vùng lồng ngực, vùng đầu. Khi nhập viện cháu liên tục phải thở oxy ở phòng cấp cứu. Cho đến hôm nay các bạn ấy cũng không thèm nhắn tin xin lỗi cháu. Cháu chỉ mong mình ổn định tâm lý để thi tốt. Vì cháu rất thương mẹ đang bị bệnh hiểm nghèo phải điều trị lâu dài và ông bà biết sự việc đã khóc nhiều ngày.

Trước khi ra về, chị Vân cho biết thêm cả 4 bạn trong nhóm đánh con gái chị trước đây đều là học sinh do chị chủ nhiệm từ thời tiểu học. Nhưng bây giờ, các cháu rất manh động, bản thân chị còn lo bị học sinh cũ hành hung. Các đối tượng đó không biết ăn năn hối cãi mà còn nhắn tin hàm ý đe dọa, thách thức gia đình chị.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Xem thêm: Thanh Hóa: CĐM xôn xao clip 3 nữ sinh đánh bạn tàn nhẫn