Mua chung cư, bố mẹ chồng không giúp nhưng lại đòi nhận phòng cho con gái

10:03 | 08/06/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Mẹ chồng em nói như đinh đóng cột: “Phòng ngủ này để cho vợ chồng cái Lan. Nhà em nó có con nhỏ phải để nó ở phòng to nhất…".

Cưới nhau 2 năm, chưa có con nên vốn liếng vợ chồng em để ra được 500 triệu. Em sợ lúc con cái vào chẳng tiết kiệm thêm được mà lại còn hao hụt đi nên quyết định bàn với chồng mua chung cư, hiện tại bọn em vẫn đi ở trọ:

– 500 triệu sao mua đủ em, nếu mua trả góp dạng nhà thu nhập thấp thì phải đợi chứ làm gì có nhà ngay.

– Em có bảo mua trả góp đâu, vay mượn thêm nội ngoại mua luôn. Anh về hỏi bên nội, em hỏi bên ngoại xem mọi người giúp được bao nhiêu xong lại đi xoay thêm bạn bè. Năm ngoái bà nội khoe em có sổ tiết kiệm 300 triệu mà

– Ừ để anh hỏi.

Mua chung cư, bố mẹ chồng không giúp nhưng lại đòi nhận phòng cho con gái - Ảnh 1

Bà bảo bà không có, đừng bao giờ hỏi tiền đó của ông bà. (ảnh minh họa)

1 tuần sau không thấy chồng nói gì em lại hỏi, anh ấy mới nói:

– Anh hỏi ngay hôm ấy rồi. Mẹ mắng anh té tát bảo có cái sổ tiết kiệm để bố mẹ dưỡng già mà cũng nhòm ngó.

– Vay thì trả ông bà chứ có xin hẳn đâu.

– Bà bảo bà không có, đừng bao giờ hỏi tiền đó của ông bà.

– Thế vợ chồng cô Lan (em gái chồng) nó cũng ở trọ như mình, lại sắp sinh nở làm gì có.

Chồng nói thế nhưng tôi biết em chồng có tiền vì vợ chồng cô ấy buôn bán, nhưng thôi bảo không có thì thôi, tôi quay sang xoay nhà ngoại. Nhưng vay tất cả bố mẹ và 2 anh của tôi chỉ được có 500 triệu, còn thiếu 200 triệu nữa vì trước tôi xem 1 căn cũng khá ưng thì họ báo giá đó cơ.

Tôi lại ngược xuôi vay bạn bè, mình tôi lo hết chứ chồng không vay được ai. Bình thường toàn bạn bè nhậu nhẹt với nhau, giờ có việc nhờ vả ai cũng lắc đầu. Xoay 1 vòng bạn bè được 170 triệu. Tôi với chồng đến xem lại căn chung cư kia, chồng cũng ưng nhưng chủ kiên quyết không giảm, đúng 1,2 tỷ mới bán. Tôi bảo chồng:

– Thiếu 30 triệu nữa thôi, anh hỏi mượn tạm mẹ hay cô Lan rồi sau mình xoay trả luôn.

Tôi biết với khoảng 30 triệu thì nhà chồng có ấy thế nhưng chồng không dám gọi, tôi liền liều rút điện thoại gọi mẹ chồng rồi em chồng. Kết quả ai cũng bảo không có, mẹ chồng tôi còn mỉa mai:

 Có tiền thì mua, không có thì thôi. Đi vay rồi sau lúc ch.ết cũng chưa trả hết nợ đâu.

Ức mà không cãi lại được. May quá sau đó thì bố mẹ tôi đi vay thêm cho khoản 30 triệu này. Ngày vợ chồng tôi tới giao tiền cũng là ngày có người mang tiền tới bảo mua luôn. Chậm tí nữa thì lại không mua được.

Nhận được nhà rồi mừng lắm. Thực ra khoản nợ 300 triệu kia tôi không lo vì bố mẹ tôi có mảnh đất đang lên giá, được giá ông bà sẽ bán và cho tiền trả nợ luôn. Còn nợ bố nợ anh thì khi nào trả cũng được. Mua xong nhà thì hết tiền nên hôm nhận nhà tôi cũng chỉ làm mâm cơm cúng thổ địa thôi chứ không mời mọc nhiều người.

Tuy nhiên vẫn báo cho bố mẹ 2 bên biết. Không ngờ hôm ấy bố mẹ chồng em cũng cất công bắt xe lên tận nơi. Tưởng lên thăm mừng con mua nhà mới ai ngờ lên nhận phòng cho con gái mọi người ạ.

– Phòng ngủ này để cho vợ chồng cái Lan. Nhà em nó có con nhỏ phải để nó ở phòng to nhất…

Mua chung cư, bố mẹ chồng không giúp nhưng lại đòi nhận phòng cho con gái - Ảnh 2

Phòng ngủ này to hơn để cho vợ chồng cái Lan. (ảnh minh họa)

– Ơ sao vợ chồng con cái nhà cô Lan lại tới đây ạ?

– Thì anh mua nhà chẳng lẽ để em nó vẫn đi ở trọ à? Anh em phải biết bao bọc nhau. Mà nhà là do con tôi bỏ tiền ra mua nên chị đừng ý kiến.

– Chồng con làm gì có tiền hả mẹ. Lúc con bàn mua nhà anh ấy có được 50 triệu đưa con thôi, còn lại là tiền của con và do con đi vay mượn hết đấy. Lúc khó hỏi mẹ, hỏi em có ai thèm giúp con xu nào đâu sao giờ lại đến đòi nhận nhà ở?

– Chị… Thằng Dũng đâu mày ra đây tao xem, xem tiền mua nhà ở đây ra mà con vợ mày dám hỗn với mẹ chồng thế này đây.

– Nhà này là nhà vợ chồng con, bọn con có quyền quyết định cho ai ở hay không? Mẹ thông cảm, con không thích sống chung với ai cả. Bọn con tự lực cánh sinh thì mẹ bảo cô chú ấy cũng tự lo đi, không có chuyện đến ở sẵn đâu.

Ối trời, khi chồng em khai ra thì bà mẹ chồng em im re không nói được câu gì luôn. Nói thật là kể ra tử tế giúp em thì đến đây ở cùng khi em chưa con cái gì thì em cũng thoải mái luôn, đằng này sống kiểu đấy thì em còn lâu mới hiền được phải không mọi người. Nhà ai người nấy ở thế là xong.

N.D