Mỹ - Iran leo thang tấn công trả đũa, giá dầu thô vượt 90 USD/thùng
Tàu chiến đang di chuyển theo đội hình trên Biển Arab. (Ảnh: Hải quân Mỹ).
Mỹ và Iran liên tiếp đáp trả lẫn nhau với cường độ ngày càng tăng trong cuối tuần qua. Mới đây, quân đội Mỹ thông báo đã thực hiện đợt không kích đêm thứ 9 liên tiếp.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo về đợt tập kích mới nhất vào ngày 19/7, trong bối cảnh bạo lực tiếp tục leo thang trên khắp Trung Đông. Phía Mỹ cũng xác nhận thêm một quân nhân thiệt mạng, nâng số binh sĩ tử vong trong hai ngày qua lên ba người.
Trên mạng xã hội Truth Social, quân đội Mỹ cho biết quân nhân này thiệt mạng tại tại miền bắc Iraq vào ngày 18/7 khi cố gắng vô hiệu hóa một máy bay không người lái của Iran bị bắn hạ.
Trước đó một ngày, hai quân nhân Mỹ đã thiệt mạng tại Jordan trong một cuộc tấn công mà Washington quy trách nhiệm cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Vụ việc cũng khiến 4 người bị thương và một người mất tích.
Với trường hợp mới nhất, tổng số quân nhân Mỹ thiệt mạng kể từ khi xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran bùng phát vào cuối tháng 2 đã tăng lên 18 người.
Chuỗi đòn đáp trả kéo dài suốt một tuần qua cũng cho thấy phạm vi xung đột đang mở rộng. Các mục tiêu bị tấn công không còn giới hạn ở cơ sở quân sự mà đã lan sang cầu đường, hạ tầng điện nước và cảng biển.
CENTCOM cho biết các cuộc không kích gần đây nhằm làm suy giảm năng lực đe dọa hoạt động vận tải biển của Iran, đồng thời "trừng phạt" IRGC.
Một cây cầu bị hư hại nặng nề tại Iran vào ngày 18/7. (Ảnh: ISNA).
Iran đình chỉ cam kết ngừng bắn, giá dầu thô vượt 90 USD/thùng
Vào ngày 18/7, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi tuyên bố Tehran đã đình chỉ các cam kết trong thỏa thuận ngừng bắn ký kết với Mỹ hồi tháng trước.
Ông cáo buộc: “Mỹ đã vi phạm và đình chỉ mọi cam kết theo Biên bản ghi nhớ Islamabad. Chúng tôi cũng đã đình chỉ các cam kết của mình. Chúng tôi không thực hiện chúng và đang bận rộn bảo vệ đất nước”.
Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei cảnh báo trên mạng xã hội X rằng Tehran có "những bài học khó quên" dành cho Mỹ.
Khi được hỏi về tuyên bố của Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với phóng viên tờ NewsNation: “Tôi chẳng thèm bận tâm”.
Trong lúc Mỹ gia tăng các đợt không kích cuối tuần qua, Iran cũng đẩy mạnh hoạt động quân sự trên biển, nhắm vào các tàu di chuyển qua eo biển Hormuz và tấn công một cơ sở dầu mỏ quan trọng của Kuwait.
Vào ngày 19/7, Hải quân Iran thông báo đã chặn 4 tàu không xác định danh tính cố gắng di chuyển qua eo biển Hormuz sau khi họ phớt lờ các cảnh báo. Theo Tehran, hai tàu đã “gặp tai nạn và phải dừng lại”, hai tàu khác phải “từ bỏ lộ trình và quay đầu”.
Những diễn biến trên đã làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu từ Trung Đông. Trong phiên giao dịch 19/7, giá dầu thô Brent có thời điểm bật tăng hơn 3% lên 91 USD/thùng, mức cao nhất kể từ giữa tháng 6. Trong khi đó, dầu thô WTI được giao dịch ở mức gần 85 USD/thùng.
Ông Saul Kavonic, nhà phân tích ngành năng lượng tại MST Marquee, cảnh báo: “Các cuộc tấn công dồn dập vào cuối tuần qua báo hiệu xung đột có nguy cơ mở rộng về cả quy mô lẫn thời hạn.
Nếu các bên tham chiếm nhắm trực tiếp vào hạ tầng dầu mỏ trong khu vực, hoặc lực lượng Houthi cản trở hoạt động hàng hải qua Biển Đỏ, thì giá dầu có thể sẽ còn tăng mạnh hơn”.
Trước đây, lực lượng Houthi tại Yemen - do Iran hậu thuẫn - đã gây gián đoạn hoạt động vận tải thương mại qua Biển Đỏ trong những giai đoạn căng thẳng tại Trung Đông leo thang.
Tuần trước, Houthi đã phóng tên lửa vào Arab Saudi sau khi cáo buộc Riyadh không kích một sân bay do họ kiểm soát, qua đó phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 4 năm giữa hai bên.