Ông bố bàng hoàng kể lại giây phút giằng co với con chó pitbull nặng 30kg cứu con trai 2 tuổi

16:07 | 28/05/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Chứng kiến con trai 2 tuổi bị con chó pitbull nặng 30kg lao tới giằng xé, anh Hải đưa tay vào miệng con chó cố tách hai hàm răng nhọn hoắt đó ra. Trong quá trình vật lộn ông bố cũng bị con chó cắn mất đốt ngón tay.

Sáng 28/5, anh Trương Hoàng Hải (ngụ tại A8, nhà số 5, khu tập thể Bình Khê, phường Phước Tân, TP Nha Trang, Khánh Hòa) tường thuật lại giây phút giằng co với con chó pitbull để cứu con trai.

Sự việc xảy ra khoảng 22h tối 25/5, anh Hải chở cậu con trai 28 tháng tuổi tên Khôi đi mua sữa về. Đúng lúc đi đến khúc cua vào nhà, anh đã nhìn thấy con chó pitbull màu xám đen nhà hàng xóm phục sẵn ở đó.

Khi anh Hải bắt đầu vào cua, con chó nặng khoảng 30kg, cao gần nửa người lớn xổ lên cắn vào chân cậu con trai khiến hai cha con ngã nhào.

"Con chó dữ tợn vẫn ngậm chặt chân của bé Khôi, hai chân trước cào cấu phần bả vai cháu", anh Hải kể. Thấy con khóc thét trong khi con chó dữ cắn không buông, anh Hải liền lấy tay thọc vào miệng con chó nhằm tách hàm răng nhọn hoắt đó ra.

Ông bố bàng hoàng kể lại giây phút giằng co với con chó pitbull nặng 30kg cứu con trai 2 tuổi - ảnh 1

Vết thương của bé Khôi bị con chó pitbull cắn vào chân

"Tôi sợ chỉ chậm vài giây thôi là chân con tôi sẽ bị nó cắn nát. Vừa tách tôi vừa tri hô mọi người. Khi chủ chó chạy ra đánh và ôm con chó lại, nó mới chịu nhả ra", anh bàng hoàng nhớ lại.

Vừa mới tách ra, nó lại nhảy chồm lên định cắn lần hai, tôi hoảng quá ôm con chạy thật nhanh ra sau, để chủ chó xích cổ nó lại" - anh Hải kể thêm.

Trong quá trình vật lộn với con chó pitbull để cứu con, hậu quả cả hai bàn tay của anh bị những chiếc răng sắc nhọn xé rách. Anh còn bị con chó cắn mất 1 đốt ngón tay lúc nào không hay. Các bác sĩ bảo nếu bị nhiễm trùng nặng có thể phải tháo đốt ngón tay. Thế nhưng bản năng làm cha với ưu tiên trên hết là cứu con nên anh Hải không còn tâm trí để cảm nhận nỗi đau da thịt.

Sau vụ việc, hai cha con anh được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Đến sáng 28/5, tại tầng 6 khoa chấn thương chỉnh hình bệnh viện, cậu bé Trương Hoàng Minh Khôi đã dần hồi phục sức khỏe, nhưng tâm lý vẫn còn rất hoang mang, sợ sệt.

Bác sĩ Trương Đình Thành, trưởng khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, cho biết bé Khôi bị chó cắn vào cẳng chân phải, bờ vết thương nham nhở, kích thước 10x6cm, có biểu hiện nhiễm trùng, bạch cầu máu 14.77G/L.

Mặc dù sau xử trí vết thương và điều trị tích cực, vết thương sẽ lành, tuy nhiên việc tiên lượng có mắc bệnh dại hay không thì chưa trả lời được. Tùy theo từng cá thể, thời gian ủ bệnh đến khi khởi phát triệu chứng dại có thể từ 1 tuần đến 1 năm, trung bình ủ bệnh từ 1- 3 tháng, phụ thuộc vào vị trí, độ phức tạp của vết thương. Do đó, hai cha con anh Hải vẫn được tiêm vắc xin phòng dại để đảm bảo an toàn.

Xem thêm: Nói to trong quán cà phê, người đàn ông bị chó pitbull cắn tử vong tại chỗ

Hà Ly