Sốc với kế hoạch ám hại đồng nghiệp của ả đàn bà 53 tuổi vì sợ bị sa thải

17:18 | 20/10/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Vì sợ bị đuổi khỏi công ty, ả đàn bà tuổi ngũ tuần quyết tâm tìm người "thế mạng". Ả pha thuốc an thần vào cà phê cho nạn nhân uống suốt 9 tháng trời.
Tòa án vùng Piedmont (Ý) mới mở phiên tòa xét xử bị cáo Mariangela Cerrato vì cố ý làm tổn hại sức khỏe đồng nghiệp, làm ảnh hưởng xấu đến tinh thần của nạn nhân.

Theo cáo trạng truy tố, Mariangela Cerrato là nhân viên văn phòng của công ty bảo hiểm ở thị xã Bra (vùng Piedmont, Ý). Hồi năm 2017, công ty bảo hiểm này lên kế hoạch cắt giảm nhân sự để cải thiện bộ máy hoạt động. 

Lúc đó, Mariangela Cerrato lo sợ viễn cảnh sẽ phải cuốn gói ra khỏi công ty nên quyết tâm tìm kẻ "thế mạng". Và một nữ đồng nghiệp đen đủi đã bị Mariangela Cerrato đưa vào tầm ngắm của ả.

Trong suốt 9 tháng trời, Cerrato âm thầm mua nhiều loại thuốc an thần khác nhau trên thị trường về trộn vào cà phê của đồng nghiệp. Nạn nhân không hề phát hiện điều gì bất thường vì mỗi lần Cerrato chỉ cho một lượng rất nhỏ.

Sự việc chỉ bị phát rác vào một lần khi cơn buồn ngủ ập đến khi cô đang lái xe. Cuối cùng, xe tông vào một gốc cây trên đường đi làm về. 
 
Vụ ám hại đồng nghiệp vì sợ bị sa thải ở Ý
Cerrate đã bỏ thuốc an thần vào cà phê để ám sát đồng nghiệp vì sợ bị sa thải

Luật sư của nạn nhân cho biết, loại thuốc đó khiến cho thân chủ của ông bị uể oải, đau đầu, chóng mặt, hiệu suất làm việc tụt dốc không phanh. 

Khi đó nạn nhân tưởng mình bị kiệt sức do bệnh lý, nữ nhân viên đã quyết định tạm nghỉ làm. Tuy nhiên suốt thời gian ở nhà cô lại không có cảm giác bị uể oải, đau đầu, chóng mặt. Lúc này, cô mới chợt nhớ đến những cốc cà phê đã uống ở văn phòng.

Khi cô quay lại công ty thì tiếp tục bị Cerrato hối thúc uống cà phê. Cerrato nói: "Để tôi pha cho cô một ly cappuccino nhé. Một tách cà phê cỏn con thì có hại gì đâu?". 

Nạn nhân vẫn nhận tách cà phê như bình thường, song không uống hết mà lặng lẽ chiết ra để mang đi kiểm tra. Nữ nhân viên bàng hoàng khi cầm kết quả trên tay. Trong cà phê có thành phần của thuốc an thần Benzodiazepine cực cao. 

Không lâu sau đó, cảnh sát nhận được một đoạn clip quay lén vạch trần hành vi của Cerrato. Nội dung trong đoạn clip ghi cảnh bà ta rắc bột màu trắng vào ly nước trước lúc đưa đồng nghiệp uống.

Ngay lập tức cảnh sát địa phương đã triệu tập Cerrato đến trụ sở làm việc. Tuy nhiên, người đàn bà này phủ nhận hành vi hãm hại đồng nghiệp. Bà ta còn làm đơn kháng cáo. 

Trong phiên xét xử, luật sư của Cerrato nói rằng: "Thân chủ của tôi rất bất an khi đối diện với bản án nặng nề là 4 năm tù giam. Bà ấy kiên quyết không nhận tội bởi không thể hiểu vì sao lại có người ác ý dựng chuyện để hủy hoại cuộc đời mình".

Trong khi đó, quản lý cũ của Cerrato lại cung cấp một tình tiết khá đáng ngờ. Việc nữ nhân viên 53 tuổi nói rằng sẽ bị đuổi việc là hoàn toàn vô căn cớ. Vào thời điểm đó, công ty bảo hiểm thậm chí còn ráo riết đi tìm người mới, không hề có chuyện cắt giảm nhân sự như hồ sơ vụ án đã nêu.


Hương Quỳnh (t/h)