Uất hận vì chồng suốt ngày say xỉn, người phụ nữ siết cổ chồng đến chết

07:46 | 15/06/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Thấy người chồng suốt ngày say xỉn, đập phá đồ đạc, người vợ đã dùng dây thừng siết cổ chồng.

Ngày 14/6, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án 7 năm tù đối với bị cáo Sầm Thị Hương (SN 1959, trú xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) về tội "Giết người". Nạn nhân trong vụ án là ông Lữ Văn P. chồng của bị cáo.

 Uất hận vì chồng suốt ngày say xỉn, người phụ nữ siết cổ chồng đến chết - ảnh 1

Bị cáo Hương tại phiên tòa.

 

Theo hồ sơ vụ án, tối ngày 12/1, ông P uống rượu say rồi về nhà đập phá, ném vỡ nhiều bát đĩa. Thấy vậy, bị cáo Hương trách móc chồng "con mới đi làm thuê gửi tiền về mua được chục bát to, ông đập gần hết như vậy thì ông chết đi". Tuy nhiên, ông P vẫn chửi bới và có những câu nói xúc phạm vợ.

Quá uất hận, bị cáo Hương đã dùng dây thừng siết cổ ông P khiến nạn nhân ngã xuống nền nhà. Lúc này, Hương cầm gậy gỗ đánh vào đầu ông P. Nạn nhân tử vong sau đó.

Đến ngày 13/1, Sầm Thị Hương đến công an đầu thú. Cơ quan điều tra xác định nguyên nhân chết của nạn nhân là ngạt đường hô hấp do chèn cổ bằng dây.

HĐXX nhận định, hành vi giết người của bị cáo là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, trong vụ án này bị cáo phạm tội trong trường hợp bị kích động tinh thần, bị cáo là người cao tuổi, không biết chữ, nhận thức pháp luật hạn chế nên cũng cần xem xét giảm nhẹ. Cân nhắc toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Sầm Thị Hương 7 năm tù về tội "Giết người".

Cách đây không lâu, cũng có một vụ bực tức vì chồng nhậu say xỉn còn chửi bới, người phụ nữ ở Bắc Giang đã dìm chồng vào chậu nước sau đó bế lên giường ngủ rồi đi ra ngoài, khi về thì phát hiện chồng đã tử vong.

Thông tin từ Công an H.Yên Dũng (Bắc Giang) tối 11.4 cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Nga (41 tuổi, trú xã Yên Lư, H.Yên Dũng) để làm rõ hành vi giết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 9.2 (tức 28 tết Tân Sửu), ông Dương Xuân Mận (49 tuổi, chồng bà Nga) về nhà trong tình trạng say xỉn, bị ngã úp mặt xuống bậc cửa. Thấy chồng ngã, bà Nga nâng dậy thì ông Mận chửi bới và thò tay định bóp cổ. Bực tức, bà Nga lấy đoạn dây vải dài khoảng 70 cm và trói hai tay ông Mận, sau đó đi tìm quần áo để thay cho chồng.

Khoảng 20 phút sau, bà Nga mang một chậu nước và cầm khăn để lau mặt cho ông Mận. Khi vừa cắt dây trói, ông Mận lại túm tóc bà Nga và chửi bới. Bà Nga lấy băng dính dán kín miệng và vòng qua đầu ông Mận rồi dìm mặt ông này vào chậu nước khoảng 1 phút.

Sau đó, bà Nga cắt băng dính dán miệng, thay quần áo, bế ông Mận đặt lên giường ngủ, đắp chăn cho chồng rồi đưa con sang nhà hàng xóm chơi. Khoảng 22 giờ cùng ngày, bà Nga gọi ông Mận không thấy trả lời, sờ vào chân tay thì thấy lạnh nên gọi mọi người đưa chồng đến Trung tâm Y tế H.Yên Dũng để cấp cứu nhưng ông này đã tử vong.

Khi đưa ông Mận đi cấp cứu, bà Nga nói dối rằng ông Mận uống rượu say, bị ngã ở bậc thềm dẫn đến tổn thương vùng đầu và cằm, gây mất máu, tử vong. Tuy nhiên, Công an H.Yên Dũng cho rằng những vết thương này không thể gây ra cái chết cho ông Mận, đã vào cuộc điều tra, trưng cầu giám định. Kết quả từ Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) cho thấy nạn nhân chết do ngạt nước.

Sau khi tổ chức tang lễ cho chồng, bà Nga có nhiều biểu hiện tâm lý. Ngày 3.3, bà Nga đã đến Công an H.Yên Dũng đầu thú.

Theo GĐ&XH và Thanh Niên

Xem thêm: Chia tay 5 năm, bạn trai giám đốc cũ vẫn không cho tôi yêu hay cưới người khác