Xét xử vụ cựu bí thư xã giết người đốt xác: Bị cáo chối tội, nói nạn nhân tử vong là do 'vô ý'

15:14 | 07/01/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Khai trước HĐXX, Đỗ Văn Minh cho biết đã lên kế hoạch đào mộ trộm xác nhưng đang làm nửa chừng thì run tay nên dừng lại. Ngoài ra, nạn nhân Trần Nho Vương chết là do Minh vô ý lấy búa ném dọa... 2 con chó cắn nhau.
Hôm nay ngày 7/1/2021, TAND tỉnh Đắk Nông đã đưa vụ bí thư xã giết người đốt xác, dựng hiện trường giả gây chấn động nửa đầu năm 2020 ra xét xử. 
 
Danh tính bị cáo là Đỗ Văn Minh (50 tuổi, cựu Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) bị xét xử sơ thẩm về 4 tội danh gồm: Giết người, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Hủy hoại tài sản và Xâm phạm mồ mả. 
 
Tình tiết mới nhất phiên xét xử vụ cựu bí thư xã giết người
Bị cáo Minh tại tòa
 
Được biết, phiên tòa sơ thẩm có 5 người, chủ tọa là thẩm phán Lê Quốc Hương, có 3 luật sư tham gia bào chữa cho bị cáo Minh. Bên cạnh đó, TAND tỉnh Đắk Nông cũng triệu tập và mời đại diện những bị hại cũng như đơn vị liên quan bao gồm cả công ty bảo hiểm mà Đỗ Văn Minh trục lợi. 

Theo Tuổi Trẻ, trong buổi xét xử đầu tiên sáng 7/1, bị cáo Minh đã liên tục trả lời quanh co, chối tội trước tòa. Bị cáo khai, từ năm 2016 đến 2020 có vay mượn nhiều người với tổng số tiền lên tới 24 tỷ đồng. Từ tháng 4/2020, Minh đã lên kế hoạch trốn nợ nhưng vẫn có một khoản tiền bảo hiểm lớn cho vợ và các con.

Sau đó, Minh mua một gói bảo hiểm ghi tên các con (sau đó bổ sung tên vợ trong lời khai tại tòa) là những người thụ hưởng. Nếu bị cáo chết thì giá trị bồi thường sẽ là hơn 18 tỷ. Đến ngày 25/4, Minh lái xe sang nghĩa trang xã Quảng Khê, dùng xẻng đào một ngôi mộ mới chôn.
 
Tình tiết mới nhất phiên xét xử vụ cựu bí thư xã giết người
Quang cảnh phiên tòa

Tại tòa, Minh cho biết không quen biết người quá cố, chỉ muốn đào xác rồi tạo hiện trường giả của một vụ tai nạn giao thông để khỏi trả nợ, vợ con có tiền bảo hiểm. Tuy nhiên, khi đào được nửa tiếng thì thấy hình phật trên nắp quan tài, 'run tay' nên đã dừng lại không đào nữa mà bỏ về. 
 
Cũng theo hồ sơ vụ án, sau khi đào mộ bất thành, ngay trong chiều 25/4 Minh đi mua một chiếc xe máy cũ, đem gửi tại một nhà dân ở gần quốc lộ 28 khoảng 1,5km, sau này chính là hiện trường đốt xác.
 
Xong xuôi, Minh đến nhà anh anh Trần Nho Vương ăn cơm, uống rượu, sau đó ra tay sát hại nạn nhân vào rạng sáng ngày hôm sau, đưa xác đến quốc lộ 28 nhằm tạo hiện trường vụ tai nạn cháy xe. 
 
Thế nhưng tại tòa, Minh phủ nhận việc giết người và cho biết, chiều 25/4 muốn đi thăm rẫy nhưng tìm mãi không thấy cây rựa đâu, Minh sang là anh Minh mượn búa, khi trở về thấy hai con chó đang cắn nhau trước cửa nên lấy búa nếm dọa chẳng may trúng vào người anh Vương...
 
"Thấy em máu me lênh láng, tôi bế em vào nệm rồi quay về lấy xe đưa em đi bệnh viện…", bị cáo cho biết. Lời khai của Minh đã khiến gia đình nạn nhân và người dân vô cùng bức xúc. 

Tiểu Long