Dọa nổ bom cướp ngân hàng để trả tiền đầu tư vào showbiz

22:33 | 12/06/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Được biết, lý do mà bị can liều lĩnh, đe dọa đánh bom là bởi không thể trả những khoản vay để đầu tư vào showbiz.

Công an Tp.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố với bị can Phùng Thị Thắng (SN 1996, ngụ tại tỉnh Bắc Giang, trú quận Tân Phú) với tội danh "Cướp tài sản" .

Nội dung của kết luận cho biết, Thắng rời quê Bắc Giang đến Tp.HCM để lập nghiệp. Với lợi thế về ngoại hình cùng chất giọng, cách trò chuyện khéo léo nên Thắng đã đăng kí tham gia nhiều game show trên truyền hình. Sau đó, bị can này đổ tiền vào kinh doanh cửa hàng thời trang, quán ăn, nhà hàng, bất động sản.

Trong quá trình này, Thắng đã phải vay nợ nhiều người và cả giang hồ để đầu tư hình ảnh cho bản thân. Nhưng bị can đã không có tiền để trả chủ nợ nên đã nảy ra ý định làm liều.

 Dọa nổ bom cướp ngân hàng để trả tiền đầu tư vào showbiz - ảnh 1

Bị can thắng bị lực lượng an ninh bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Ý định của ả là cướp tiệm vàng hoặc ngân hàngđể thanh toán tiền nợ. Sau đó, ngày 8/10/2020 Thắng lên mạng học cách chế tạo quả nổ, mua bình gas, dây đèn nháy, khò lửa để làm thuốc nổ giả. 

Gần trưa 10/10/2020, bị can đút đống dụng cụ gồm 2 bình gas mini, khò lửa, xăng, dây, tóc giả, bao tay... vào túi xách, đón taxi đến siêu thị Aeon Mall (quận Tân Phú). Khi đi ngang qua Phòng giao dịch Techcombank trên đường Trương Vĩnh Ký, để ý thấy cảnh vắng người nên Thắng quyết định sẽ tiến hành việc cướp.

Bắt xe tới trung tâm thương mại thì bị can đội tóc giả… đặt xe taxi quay lại phòng giao dịch ngân hàng Tecombank trên. Thắng yêu cầu tài xế chờ một lúc và tiến vào bên trong tòa nhà. 

Ở bên trong, Thắng đặt túi xách xuống bàn bên trong có bình gas, xăng, dây đèn nháy... Tiếp đó, nữ quái hô lớn có bom, lớn tiếng đe doạ phát hoả và ném 1 phong bì và bắt nhân viên đưa cho tổng giám đốc ngân hàng.

Thắng cầm chai xăng tưới lên bàn rồi đe dọa và bắt nữ nhân viên ngân hàng bỏ gom hơn 2 tỷ đồng và bỏ bên trong túi. Sau khi lấy được tiền, Thắng đi ra đến cửa ném lại trái nổ nhỏ dưới sàn nhà cùng lời đe dọa: "Đã cài chip, nếu báo công an sẽ kích nổ". Sau đó bị can cột cửa ngân hàng lại rồi nhảy xe taxi đã đặt từ trước và chạy về hướng Trương Vĩnh Ký – Gò Dầu.

Bị can yêu cầu tài xế chạy tới trung tâm thương mại Aeon Mall Tân Phú rồi xuống xe rồi tiêu 5 triệu đồng trong số tiền vừa cướp được mua quần áo tại siêu thị Vincom đường Cộng Hoà nhằm mục đích của Thắng là không để mọi người nhận dạng được.

Sau đó, bị can đi xuống tầng trệt tới quầy bán kim cương để tiếp tục tiêu thụ số tiền thì bị các trinh sát công an bắt giữ đưa về trụ sở.

H.S

Xem thêm: Bắt nữ quái tổ chức đưa 52 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tại Vĩnh Phúc