Ghen tuông điên cuồng, đoạt mạng chồng cũ của người tình rồi lái xe lên chùa

20:56 | 28/05/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Vì nghi ngờ người tình còn qua lại với chồng cũ, ông Khanh ghen tuông dùng dao sát hại dã man chồng cũ của người tình rồi lái xe bỏ lên chùa. Kết cục Khanh lĩnh án tử hình.

Ngày 28/5, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt tử hình Nguyễn Thái Phi Khanh (sinh năm 1975) về tội giết người.

Theo cáo trạng, năm 2018, Khanh chung sống như vợ chồng với chị T.T.N.L. cùng hai con riêng của chị tại ấp 1, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh.

Trong quá trình sinh sống, cả hai xảy ra mâu thuẫn thường xuyên cãi nhau. Khanh hay ghen tuông nghi ngờ chị L. có quan hệ tình cảm với chồng cũ là anh N.X.H.

Trưa 7/6/2020, anh N.X.H. đến nhà vợ cũ để đưa hai con đi công viên nước Đầm Sen chơi. Lúc này, Khanh đang nằm ngủ trong nhà nghe chị L. trả lời anh H. rằng chị có việc bận không đi chung được nên nảy sinh lòng ghen tuông.

Ghen tuông điên cuồng, đoạt mạng chồng cũ của người tình rồi lái xe lên chùa - ảnh 1

Bị cáo Nguyễn Thái Phi Khanh

Khanh vào bếp lấy một con dao rồi lao đến tấn công vào ngực anh H. Lúc này, Dao bị gãy, Khanh vào bếp lấy một con dao khác để tiếp tục tấn công nạn nhân.

Lúc này, anh H vùng bỏ chạy thì vấp ngã nơi vũng nước trước nhà. Khanh đến dùng dao tiếp tục tấn công thêm nhiều nhát vào vùng đầu, mặt và vai của anh H khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Khi mọi người tri hô, Khanh bỏ con dao trước cửa nhà rồi lấy xe máy bỏ trốn về An Giang đi chùa. Anh H. được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Đến ngày 9/6/2020, Khanh quay về nhà gặp người tình thì bị công an huyện Bình Chánh bắt giữ.

HĐXX đồng tình với cáo buộc của VKS rằng hành vi phạm tội của bị cáo mang tính quyết liệt. Dù bị cáo có tình tiết giảm nhẹ nhưng vẫn bị tuyên mức án cao nhất.

Trước đó ngày 6/4 vừa qua, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo H’HLớt Hmốk (SN 1967, ngụ xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) 13 năm tù về tội "Giết người".

Cáo trạng nêu rõ, từ năm 2006 đến khi xảy ra vụ án, bà H’HLớt Hmốk và ông Y Trinh Knul (SN 1963, ngụ cùng huyện) có quan hệ tình cảm yêu đương với nhau.

Sáng 12/10/2020, ông Y Trinh Knul chạy xe máy chở bà H’HLớt Hmốk đến nhà một người quen ở xã Ea Kao (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để ăn cơm và uống rượu.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, sau khi ăn uống xong, ông Y Trinh Knul gọi người tình về nhưng bà này đang nói chuyện với một người đàn ông khác nên đã nảy sinh ghen tuông, cãi nhau.

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, khi 2 người về đến nhà thì ông Y Trinh Knul tiếp tục chửi bà H’HLớt Hmốk. Không kiềm chế được bực tức, bà H’HLớt Hmốk lấy một cây tre đánh liên tiếp 2 cái vào trán ông Y Trinh Knul rồi cả hai lên giường đi ngủ.

Đến 6 giờ sáng hôm sau, thấy ông Y nằm bất động, gọi không thưa bà H’HLớt Hmốk đã nhờ người đưa đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu nhưng ông đã tử vong từ lúc nào không hay.

Tại bản kết luận pháp y, ông Y Trinh Knul bị nứt lún sọ, tụ máu não, hoại tử não vùng trán và phù nề não nặng dẫn đến tử vong.

Xem thêm: Chồng giết vợ vì ghen tuông rồi tự tử 3 lần bất thành

Hà Ly