Ghen tuông, người đàn ông đánh chết người rồi nhét thi thể vào tủ quần áo ở Sài Gòn

19:21 | 14/06/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Tình nghi P. có quan hệ bất chính với vợ mình nên Phương ghen tuông, đối tượng gọi điện nạn nhân đến nhà rồi sát hại, nhét thi thể vào tủ quần áo rồi bỏ trốn.

Ngày 13/6, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Lê Quốc Phương (43 tuổi, quê Tiền Giang) về tội "Giết người".

Phương là đối tượng đã sát hại anh Nguyễn Võ Thanh P. (32 tuổi, quê Bà Rịa Vũng Tàu) rồi nhét thi thể nạn nhân vào tủ quần áo trên đường Phan Văn Hớn, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn được phát hiện vào chiều 16/8/2017 gây xôn xao trong dư luận.

Kết luận điều tra nêu rõ, năm 2008, Phương và chị C. (31 tuổi, ngụ TP.HCM) kết hôn, cả 2 có với nhau 2 người con.

Trong thời gian yêu nhau, C. thường bị Phương đánh vì ghen tuông nên chị C. dẫn 2 con đi thuê khách sạn để lưu trú. Đến ngày 13/8/2017, Phương phát hiện trong nhà có một vali giống của anh P. nên Phương nghi ngờ anh P. có quan hệ bất chính với vợ mình.

Phương gọi điện cho anh P. đến nhà để nói chuyện, anh P. khẳng định vali không phải của mình rồi bỏ về. Đến chiều tối, bực tức nên Phương tiếp tục gọi anh P. đến nhà, rồi khóa cửa.

Ghen tuông, người đàn ông đánh chết người rồi nhét thi thể vào tủ quần áo ở Sài Gòn - ảnh 1

Hiện trường nơi anh P. bị sát hại, nhét thi thể vào tủ quần áo.

Tại đây, Phương đã dùng hung khí tra tấn, đánh vào người, nhổ răng anh P. khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Phương đã dùng áo mưa quấn thi thể anh P. rồi cho vào tủ quần áo giấu. Đến ngày 21/8, Phương bị công an bắt giữ.

Theo kết luận giám định pháp y của Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực TP.HCM thì trước, trong và sau khi gây án, Lê Quốc Phương bị loạn thần do sử dụng ma túy, mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Ngày 18/5/2018, Công an TP.HCM đề nghị VKSND TP.HCM áp dụng biến pháp bắt buộc chữa bệnh và đưa đi chữa bệnh ở Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa.

Sau đó đối tượng ổn định, nên cơ quan chức năng đã phục hồi điều tra lại vụ án.

Cách đây không lâu, cũng tại TP.HCM đã xảy ra một vụ ghen tuông điên cuồng, đoạt mạng chồng cũ của người tình rồi lái xe lên chùa.

Ngày 28/5, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt tử hình Nguyễn Thái Phi Khanh (sinh năm 1975) về tội giết người. Theo cáo trạng, năm 2018, Khanh chung sống như vợ chồng với chị T.T.N.L. cùng hai con riêng của chị tại ấp 1, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh.

Trong quá trình sinh sống, cả hai xảy ra mâu thuẫn thường xuyên cãi nhau. Khanh hay ghen tuông nghi ngờ chị L. có quan hệ tình cảm với chồng cũ là anh N.X.H. Ông Khanh ghen tuông dùng dao sát hại dã man chồng cũ của người tình rồi lái xe bỏ lên chùa.

HĐXX đồng tình với cáo buộc của VKS rằng hành vi phạm tội của bị cáo mang tính quyết liệt. Dù bị cáo có tình tiết giảm nhẹ nhưng vẫn bị tuyên mức án cao nhất. Kết cục Khanh lĩnh án tử hình.

Xem thêm: Vụ án liên quan đến Giám đốc BV Cai Lậy: Ghen tuông nhưng giết nhầm người

Theo Doanh nghiệp & Tiếp thị