Hai cây Đào `cổ thụ` theo chân người dân từ huyện miền núi về thành phố

20:11 | 03/02/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Chị Lê Thị Hòa Thương (29 tuổi, trú tại số 70, đường Nguyễn Gia Thiều, khối Xuân Tiến, phường Hưng Dũng, TP. Vinh, Nghệ An) vừa mang một cặp cây đào khủng từ huyện miền núi của Nghệ An về đến thành phố Vinh.

2 cây đào cổ thụ này được chị Thương mua lại của một người dân ở xã miền núi Phúc Sơn (huyện Anh Sơn, Nghệ An). Do kích thước của 2 cây đào này rất lớn nên chị Thương phải thuê 11 người đào và thuê cả máy múc mới có thể đào thành công. 

Hai cây Đào `cổ thụ` theo chân người dân từ huyện miền núi về thành phố - ảnh 1

Chị Thương thuê 2 chiếc xe cẩu chở từ huyện Anh Sơn về thành phố Vinh

Sau khi đào xong, chị Thương thuê 2 chiếc xe cẩu chở từ huyện Anh Sơn về thành phố Vinh."Cây nhỏ có tuổi đời là gần 30 năm, cây lớn hơn có tuổi đời là hơn 100 năm. Mua được 2 cây này là cái duyên tình cờ vì trong lúc tôi đi mua cam thì thấy và hỏi mua mãi họ mới để lại cho. Để đưa được 2 cây đào này về đến thành phố Vinh cũng là thành công rồi, khó khăn lắm mới mang về được", chị Thương chia sẻ.

Hai cây Đào `cổ thụ` theo chân người dân từ huyện miền núi về thành phố - ảnh 2

Cây đào nhỏ có kích thước cao hơn 5m

Theo quan sát, cây đào nhỏ có kích thước cao hơn 5m, ở phần trên ngọn tán rộng lên đến gần 4m, là cây đào ta, có rất nhiều cành và chi chít nụ. Dự kiến, hoa sẽ nở vào đúng dịp Tết Nguyên đán. 

Cây thứ 2 đặc biệt hơn bởi có tuổi đời lên đến cả trăm năm tuổi. Hơn thế nữa, dáng và thế của cây rất khác biệt, thân cây chia ra làm 9 nhánh đều nhau và tỏa ra các hướng khác nhau, trông rất đẹp mắt.

Hai cây Đào `cổ thụ` theo chân người dân từ huyện miền núi về thành phố - ảnh 3

Gốc cây đào nhỏ

Do cây có kích thước quá lớn, các nhánh cây tỏa ra rộng nên quá trình di chuyển về thành phố Vinh chị Thương phải cắt ngắn bớt các cành của cây đào."Chủ của cây đào này nói cây này rất quý là cây đào hồ ly. Bởi thân cây uống lượn cuộn từ gốc lên ngon rồi chẻ ra làm 9 cành như 9 đuôi của hồ ly trong truyền thuyết. Hôm nhìn thấy cây này, tôi về ngủ mơ thấy ở thân cây hóa thành con trâu vàng nên tôi quyết tâm lên hỏi mua bằng được cây về.Giờ thì thành công rồi", chị Thương chia sẻ.

Hai cây Đào `cổ thụ` theo chân người dân từ huyện miền núi về thành phố - ảnh 4

Tán của cây đào to

Theo chị Thương, sau khi đưa được 2 cây đào cổ thụ này về đến thành phố Vinh, nhiều người đến hỏi mua và trả giá cây nhỏ 45 triệu đồng và cây lớn 125 triệu đồng nhưng chị chưa đồng ý bán. Hiện chị Thương đã cẩu cây nhỏ lên chậu và để trước cổng nhà. Riêng cây to 9 cành đang được chị trồng và chăm sóc phía sau vườn nhà."2 cây đào này thực sự rất đặc biệt và hiếm. Kích thước và tuổi đời rất lớn nên giá trị lớn. Hiện cây to thì tôi chưa muốn bán còn cây nhỏ nếu ai có nhu cầu tôi sẽ để lại nếu giá hợp lý", chị Thương tâm sự.

Hai cây Đào `cổ thụ` theo chân người dân từ huyện miền núi về thành phố - ảnh 5

Nhánh của cây đào to hơn

Nghe tin có cây đào khủng, rất đông người dân xung quanh đến để được chiêm ngưỡngvẻ đẹp của cây.

Một số hình ảnh về hai cây đào "khủng":

Cây thứ 1: 30 tuổi

Hai cây Đào `cổ thụ` theo chân người dân từ huyện miền núi về thành phố - ảnh 6

Hai cây Đào `cổ thụ` theo chân người dân từ huyện miền núi về thành phố - ảnh 7

Hai cây Đào `cổ thụ` theo chân người dân từ huyện miền núi về thành phố - ảnh 8

Hai cây Đào `cổ thụ` theo chân người dân từ huyện miền núi về thành phố - ảnh 9

 Hai cây Đào `cổ thụ` theo chân người dân từ huyện miền núi về thành phố - ảnh 10

Cây thứ 2: 100 năm tuổi

Hai cây Đào `cổ thụ` theo chân người dân từ huyện miền núi về thành phố - ảnh 11

 

Hai cây Đào `cổ thụ` theo chân người dân từ huyện miền núi về thành phố - ảnh 12

Hai cây Đào `cổ thụ` theo chân người dân từ huyện miền núi về thành phố - ảnh 13

Huy Hùng – Cẩm Kỳ

Xem thêm: Đào rừng xuống phố, dân chơi săn lùng mặc kệ gía cả