Mẹ giết con gái 6 tuổi rồi ôm thi thể nằm đường ray định tự tử

11:04 | 18/05/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Những tưởng người mẹ ôm con gái 6 tuổi nằm trên đường ray tàu hỏa với ý định tự tử, nào ngờ khi người dân đuổi theo thì người mẹ bỏ chạy vứt thi thể con bên vệ đường.

Liên quan đến vụ người mẹ ôm thi thể con gái trên đường ray, ngày 18/5, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã quyết định khởi tố vụ án, tạm giam đối với Đỗ Thị Soa (34 tuổi, trú xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên) về tội “Giết người”.

Trước đó, khoảng 5h sáng ngày 8/5, lái tàu Vũ Văn Hải điều khiển tàu hàng AH2 chạy trên đường sắt Bắc – Nam đoạn qua địa bàn xã Hưng Mỹ thì phát hiện dưới lòng đường sắt có người nằm chắn ngang nên đã kịp thời dừng lại kiểm tra.

Đáng nói, theo người dân địa phương khi bị phát hiện thì người mẹ hoảng loạn bỏ chạy nên người dân đuổi theo để giữ Soa lại. Khi lại kiểm tra, người dân phát hiện đứa trẻ bị vứt trong bụi cây, đã tử vong.

Vụ mẹ giết con gái 6 tuổi ôm thi thể nằm trên đường ray

Hiện trường nơi người mẹ bỏ lại thi thể con gái

Ngoài ra, tại hiện trường còn có chiếc xe máy mà người mẹ đưa con đi từ nhà ra được dựng bên đường cũng có nhiều vết máu trên yên xe. Khi kiểm tra thi thể cháu, phát hiện trên tay trái có 1 vết cắt sâu.

Cơ quan công an ngay sau đó đã lập tức phong toả hiện trường, đồng thời đưa người mẹ về trụ sở để phục vụ điều tra.

Theo lời khai ban đầu, Soa đã lập gia đình với anh N.Đ.N, có hai đứa con, bé gái 6 tuổi là con gái đầu lòng. Gần đây, do cuộc sống gia đình tù túng, quẫn bách, sáng 8/5 Thoa sát hại con gái 6 tuổi, đưa thi thể tới đường sắt Bắc Nam đoạn qua địa bàn xã Hưng Mỹ (huyện Hưng Nguyên).

Thời gian gần đây chị Soa có biểu hiện không bình thường, dấu hiệu bệnh trầm cảm. Đêm trước ngày xảy ra sự việc, giữa hai vợ chồng có xảy ra mâu thuẫn.

Hiện Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Người mẹ được đi giám định sức khỏe.

Trước đó, ngày 11/1/2021, Công an huyện Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk) tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cha ruột chém con trai 5 tuổi nguy kịch mới xảy ra trên địa bàn.

Danh tính nạn nhân được xác định là Phạm Ngọc Minh K. (5 tuổi, ngụ xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn), nghi phạm gây án là P.V.B. (SN 1986, cha của cháu K.).

Cháu K. được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (tỉnh Đắk Lắk), vào chiều ngày 10/1 trong tình trạng nguy kịch do mất máu quá nhiều, mạch nhanh nhỏ, không đo được huyết áp, trên mặt có nhiều vết chém sâu, kéo dài.

Xác định tình trạng của bệnh nhi đang vô cùng nguy kịch, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh đã quyết định nhanh chóng phẫu thuật cho cháu bé.

Sau hơn 8 giờ phẫu thuật, truyền máu và xử lý vết thương, cộng với khâu gần 300 mũi, cháu K. đã được cứu sống và qua cơn nguy kịch.

Hàng xóm xung quanh cho biết, ông B. có biểu hiện thần kinh không bình thường, trầm cảm, ít nói. Khoảng 13h30 chiều 10/1, ông B. bất ngờ cầm dao chém liên tiếp vào đầu cháu K. khiến mọi người không kịp can ngăn.

Xem thêm: Cha ruột chém con trai 5 tuổi nguy kịch: Có biểu hiện thần kinh không bình thường sau khi vợ bỏ đi

Hà Ly