Xót xa bé trai 9 tháng tuổi bị mẹ đẻ mắc bệnh trầm cảm bế vào nhà tắm dìm trong xô nước tử vong

18:51 | 18/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Người thân và hàng xóm vô cùng bàng hoàng khi phát hiện bé trai 9 tuổi bị mẹ dìm trong xô nước đến chết. Nguyên nhân do cháu khóc.
Theo nguồn tin từ Báo Thanh Niên, Công an TP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) đang điều tra vụ bé trai 9 tháng tuổi bị mẹ đẻ dìm trong xô nước đến chết. Vụ án xảy ra tại tổ dân phố số 2, phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc.

Được biết, vào sáng ngày 18/11, chị L.H.T. (24 tuổi) vô cùng tức giận khi con trai là  L.T.Đ. (9 tháng tuổi) không chịu ngủ mà quấy khóc. Chị T. liền ôm con trai vào trong nhà tắm dìm xuống xô nước cho đến khi bé ngừng khóc.

Thấy con không phản ứng, chị T. lập tức đi nói với em trai cùng ra xem. Người em trai đi ra nhà tắm bàng hoàng phát hiện đứa cháu đáng thương đã tử vong.

Ngay sau đó người em hô hào người thân cùng hàng xóm sau giúp đỡ sơ cứu bé trai nhưng không nạn nhân đã chết. Cùng thời điểm, sự việc được trình báo lên Công an TP Bảo Lộc. 
 
Vụ mẹ bị trầm cảm dìm chết con trai 9 tháng tuổi ở Lâm Đồng
Hiện trường vụ án

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Đồng thời đưa người mẹ về trụ sở làm việc.

Theo nguồn tin của Thanh Niên, chị T. có 2 người con, cháu Đ. là con út. Chồng chị T. đi làm ăn xa nên chị ở nhà nuôi hai con nhỏ, lo liệu chuyện gia đình. Ngoài hai đứa con thơ, chị T. còn sống cùng em trai.

Bản thân chị T. bị mắc bệnh trầm cảm đã 2 năm nay. Chị T. thường xuyên phải vào TP Hồ Chí Minh để điều trị bệnh. Ngày 17/11, chị T. vừa điều trị bệnh từ TP Hồ Chí Minh về thì xảy ra sự việc đau lòng trên. 

Hàng xóm cho biết, vô cùng bàng hoàng khi biết tin chị T. dìm chết đứa con trai mới 9 tháng tuổi. Hiện tại, hàng xóm đang tập trung đông ở nhà chị T. để hỗ trợ gia đình chuẩn bị tang lễ cho cháu Đ..


Hương Quỳnh