Âm mưu hiếp dâm hàng xóm ép cưới, nào ngờ sa lưới do nạn nhân "giả chết"

11:33 | 13/05/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Trong cơn say, Hạ đột nhập nhà hàng xóm nhằm hiếp dâm nạn nhân có thai để ép gia đình cho cưới. Nào ngờ nạn nhân nín thở giả chết đã trình báo sự việc tới cơ quan công an.

Ngày 11/5, TAND TP.HCM mở phiên xử sơ thẩm đối với bị cáo Cao Văn Hạ (40 tuổi, ngụ tại huyện Bình Chánh, TP.HCM ) về tội “giết người” và “hiếp dâm”.

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 19h ngày 7/5/2018, Cao Văn Hạ làm nghề đẩy cát thuê ở Cần Giuộc, Long An có nhậu say cùng vài người bạn rồi chạy xe máy về nhà. Trên đường về, Hạ đi ngang qua nhà chị Huỳnh Thị Thanh T. (40 tuổi, ở ấp 6, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh) nên nảy sinh ý định quan hệ tình dục với chị T.

Thấy đèn trong nhà còn sáng, Hạ ngồi bên ngoài đợi. 30 phút sau, thấy chị T. tắt đèn đi ngủ, Hạ liền nhặt khúc gỗ bên đường rồi vạch vách lá chui vào trong nhà trèo lên giường khiến chị T. tỉnh giấc.

Xét xử gã trai âm mưu hiếp dâm hàng xóm có thai để ép cưới

Bị cáo Cao Văn Hạ

Thấy người đàn ông lạ đang loay hoay trên giường của mình, chị T. hốt hoảng la lớn và chống cự lại. Lúc này, Hạ cầm cây gậy đánh vào đầu nạn nhân rồi xông tới ôm hôn chị T. Nạn nhân giãy giụa, đạp vào người Hạ khiến chiếc giường bị sập.

Bị chống trả quyết liệt, Hạ tức tối dùng tay đánh vào mặt chị T rồi dừng việc cưỡng bức mà chuyển sang năn nỉ bỏ qua nhưng chị T. không đồng ý.

Khi bật đèn, chị T. nhận ra người hàng xóm liền vơ vội con dao trên bàn để tự vệ. Không bỏ chạy, Hạ vẫn tiếp tục năn nỉ xin chị T. cho quan hệ tình dục.

Thấy chị T. la lớn, Hạ khẩn khoản nói nhỏ sẽ bồi thường tiền nhưng chị không đồng ý và tiếp tục la. Quá hoảng hốt, gã lấy được con dao trên tay chị T., tắt đèn rồi đâm nhiều nhát vào người nạn nhân.

Lúc này chị T. bị thương nằm bất động nín thở giả chết. Gã bật đèn kiểm tra, tưởng chị đã chết nên bỏ đi. Sau khi hung thủ bỏ đi, chị T. mới cầu cứu xung quanh và được đưa đi cấp cứu. Kết quả giám định nạn nhân bị thương tật 13%.

Sau một thời gian bỏ trốn, ngày 29/4/2019, Cao Văn Hạ bị bắt theo lệnh truy nã. Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố. Hạ nói chỉ muốn làm bị hại có thai để gia đình cho phép hai người cưới nhau. Thời điểm vụ án xảy ra, bị hại nhất quyết không cho bị cáo vào nhà nên bị cáo mới hành hung.

HĐXX xét thấy, hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm, đã trực tiếp xâm phạm đến tính mạng, nhân phẩm của người khác, gây mất trật tự an toàn xã hội. Hạ có hành vi hiếp dâm nạn nhân nhưng chưa thành. Bên cạnh đó, bị cáo còn đánh người, dùng dao đâm nhiều nhát cho đến khi nạn nhân nằm bất động, giả chết thì Hạ mới dừng tay.

Trên cơ sở đó pháp luật có căn cứ cáo buộc Cao Văn Hạ hai tội danh trên. Bị cáo cần phải được xử lý nghiêm để cải tạo, giáo dục riêng và răn đe phòng ngừa chung.

Trước đó, TAND TP HCM từng trả hồ sơ vụ án trên. Tòa sơ thẩm yêu cầu cơ quan có thẩm quyền trưng cầu giám định tâm thần cả bị cáo lẫn bị hại. Kết quả giám định mới nhất cho thấy bị cáo và bị hại đều hạn chế năng lực hành vi.

Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hạ 12 năm tù về tội “giết người”, 1 năm 6 tháng về tội “hiếp dâm”. Tổng hình phạt mà bị cáo phải lãnh là 13 năm 6 tháng tù. Bị cáo còn bị buộc bồi thường điều trị thương tích và tổn thất tinh thần cho bị hại là 150 triệu đồng.

Xem thêm: Cặp tình nhân U50 rủ nhau đánh người, trói vào gốc cây vì nghi bị dèm pha chuyện tình cảm

Hà Ly