Chồng cũ thứ 4 hành hung Cô Xuyến `Về nhà đi con` là ai?

16:29 | 24/06/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Mới đây, cộng đồng mạng được phen dậy sóng khi nữ diễn viên Về nhà đi con bị chồng cũ hành hung. Được biết, trong thời gian còn mặn nồng, người chồng cũ này được nữ diễn viên hết lời khen ngợi.

Vụ việc nữ diễn viên Hoàng Yến thủ vai cô Xuyến trong phim Về nhà đi con bị chồng cũ hành hung, đấm gãy mũi tại quán cafe đã khiến cho dư luận xôn xao. Ngay lập tức, danh tính của người đàn ông này cũng như thông tin xoay quanh cuộc hôn nhân thứ 4 và vụ ly hôn của nữ diễn viên đã gây chú ý trở lại.

Người chồng cũ thứ 4 của Cô Xuyến Về nhà đi con là ai?

Chồng cũ thứ 4 của Hoàng Yến là Cao Thắng sinh năm 1979, hiện đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh. Trên trang cá nhân, Thắng Cao thường xuyên đăng tải hình ảnh tham gia các buổi talkshow với vai trò diễn giả và giới thiệu mình là CEO của một thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc. Được biết, trước khi đến với Hoàng Yến, Cao Thắng chưa kết hôn lần nào nhưng cũng đã có một cậu con trai. Người chồng cũ này cũng là fan của Hoàng Yến và chủ động chinh phục nữ diễn viên.

Chồng cũ thứ 4 hành hung Cô Xuyến `Về nhà đi con` là ai? - ảnh 1

Chồng cũ thứ 4 của nữ diễn viên Hoàng Yến tên Thắng Cao

Tỏ tình Hoàng Yến: Cho em được bảo vệ chị nhé!

Được biết rằng, khi mới gặp nhau Hoàng Yến khá bất ngờ vì người chồng cũ này từng thuộc hết tất cả câu thoại trong phim của mình. Sau 1 tiếng gặp nhau, anh đã chủ động tiến đến ngồi cạnh và nói: "Cho em được bảo vệ chị nhé". Cao Thắng cũng đã tỏ tình trực tiếp sau đó khiến cho Hoàng Yến xiêu lòng. Đây cũng chính là người đàn ông duy nhất mà Hoàng Yến xưng hô là "vợ - chồng".

Cao Thắng cũng từng chia sẻ thời còn mặn nồng với Hoàng Yến rằng: "Cả hai tìm được sự đồng điệu trong sở thích, phong cách sống". Chính vì vậy mà anh đã không bận tâm đến quá khứ từng có 3 đời chồng của Hoàng Yến.

Ngoài ra, người chồng cũ này của Hoàng Yến còn nhận xét về Hoàng Yến: "Với tôi, người phụ nữ mình chọn không phải cái gì lộng lẫy quá, cao quá. Mà đó là người phụ nữ của gia đình, của cuộc đời mình. Cô ấy có đủ yếu tố để làm một người mẹ, người vợ, người con tuyệt vời trong gia đình. Tôi nhìn thấy điều đó qua cách Yến đối xử với mọi người xung quanh".

Chồng cũ thứ 4 hành hung Cô Xuyến `Về nhà đi con` là ai? - ảnh 2

Cặp đôi này kết hôn từ tháng 10/2016

Diễn viên Hoàng Yến và Cao Thắng quyết định đi đến hôn nhân từ tháng 10/2016.

Sau 4 năm chung sống, cặp đôi quyết định ly hôn vì nhiều vấn đề phức tạp

Cả hai quyết định ly hôn từ ngày 31/3/2020 sau 4 năm chung sống, cả hai có với nhau một người con tên ở nhà là bé Mầm. Hoàng Yến không muốn ồn ào chuyện đời tư nên đã quyết định giấu kín chuyện này với truyền thông mặc cho Thắng Cao nhiều lần thách thức, livestream nói xấu. Được biết, cuộc hôn nhân thứ tư này của nữ diễn viên từ lâu đã không còn hạnh phúc với nhiều vấn đề phức tạp.

Chính vì Cao Thắng cố tình đẩy mọi chuyện đi xa nên cô mới lên tiếng. Hoàng Yến cho rằng Cao Thắng đang trong giai đoạn bất ổn tâm lý nên cô và gia đình mới không để anh gặp con.

Đánh vợ cũ ở quán cafe sau khi hỏi "Yến chưa bao giờ bị đánh nhỉ"

Mới đây, diễn viên Hoàng Yến bị chồng cũ là Cao Thắng hành hung, cầm dao truy đuổi mặc dù bạn bè đứng cạnh ngăn cản.

Nữ diễn viên Hoàng Yến cho biết cụ thể về vụ việc: "Đang nói chuyện thì bất ngờ chồng cũ của tôi hỏi: 'Yến chưa bị đánh bao giờ nhỉ?' và anh ta lập tức giáng một cú đấm mạnh vào thẳng mặt tôi… Hiện tại, công an quận Tây Hồ đã cho người bảo vệ tôi 24/7 và đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc".

Chồng cũ thứ 4 hành hung Cô Xuyến `Về nhà đi con` là ai? - ảnh 3

Thắng Cao đánh vợ cũ tại quán cafe

Chưa dừng lại ở đó, sau khi nữ diễn viên có động thái trình báo sự việc lên cơ quan công an, người chồng cũ này đã liên tục gọi điện nhưng cô không bắt máy. Trong trường hợp bị đe dọa thì nữ diễn viên cho biết sẽ có phương án bảo vệ bản thân.

Nữ diễn viên cũng cho biết đây không phải là lần đầu tiên cô bị anh ta đánh đập.

Xem thêm: DV Hoàng Yến, cô Xuyến `Về nhà đi con`: 4 cuộc hôn nhân đổ vỡ, 4 chuyến đò chưa thể cập bến bình yên

Tâm Phạm