Nữ sinh lớp 12 ở Hà Nội mất tích bí ẩn giữa đêm: Trước khi rời nhà đi không có biểu hiện bất thường

12:11 | 16/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Bố nữ sinh lớp 12 mất tích bí ẩn cho biết, trước khi rời nhà đi con gái không có biểu hiện bất thường. Gia đình đang trích xuất camera an ninh xem con gái có đi cùng ai không.
Anh Phạm Đức Chính (47 tuổi, trú tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, khoảng 23h50 ngày 14/11, con gái anh là cháu Phạm Xuân Uyên (sinh năm 2003, học sinh trường THPT Nhân Chính, quận Thanh Xuân) rời khỏi nhà, sau đó không thấy trở về.
 
Gia đình đã huy động anh em họ hàng đi tìm nhưng suốt 2 ngày  qua vẫn không thấy. Sau đó, gia đình anh Chính đã đến Công an phường Thanh Xuân Trung trình báo mất tích.
 
Nhận được tin báo của gia đình anh Chính, Công an phường Thanh Xuân Trung đã chỉ đạo lực lượng phối hợp với gia đình tổ chức tìm kiếm. 
 
Lãnh đạo Công an phương cho biết, đơn vị đã hướng gia đình lên đơn vị thông báo truy tìm Công an TP Hà Nội. Đồng thời thông báo Công an quận nắm bắt thông tin. 
 
"Từ qua tới nay, phía phường thường xuyên phối hợp cùng gia đình rà soát các mối quan hệ với bạn bè cùng lớp, người thân quen của nữ sinh này", chỉ huy Công an phường cho biết.
 
Tìm kiếm nữ sinh lớp 12 ở Hà Nội mất tích bí ẩn
Nữ sinh Uyên mất tích bí ẩn giữa đêm
 
Theo thông tin của gia đình, thời điểm rời khỏi nhà cháu Uyên mặc áo sơ mi đuôi tôm cộc tay màu đen dài qua mông, quần màu đen, áo khoác ngoài là áo đồng phục trường THPT Nhân Chính màu trắng phối xanh đen. Cháu đi dép nhựa quai song song.
 
Cháu Uyên cao khoảng 1m57, nặng 42kg, mặt tròn để tóc đến ngang lưng, có cắt tóc mái. Phía trên môi bên trái của cháu có nốt ruồi gần nhân Trung.
 
Nói về tình hình đêm con gái mất tích, anh Chính cho biết: Đếm 14/11, trước khi rời khỏi nhà con có biểu hiện gì bất thường. Gia đình đang trích xuất camera an ninh gần nhà xem con có đi theo ai không.
 
Anh Chính cho biết thêm, từ năm lớp 1 đến lớp 10, Uyên đều là học sinh giỏi. Nhưng gần đây học lực sa sút một chút. Gia đình không biết cháu đi đâu, có đi cùng hai hay không nên rất lo lắng.
 
Nữ sinh Học viện Ngân hàng mất tích bí ẩn
 
 
Hương Quỳnh