Sản phụ 18 tuổi đẻ rơi trong nhà vệ sinh: Không biết mình mang thai, không biết cha đứa trẻ là ai?

09:30 | 22/12/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo lời của sản phụ 18 tuổi, cô không hề biết mình mang thai, chỉ đến khi đẻ bất ngờ mới phát hoảng và vứt con trong nhà vệ sinh bệnh viện.
Tình tiết mới nhất liên quan đến vụ sản phụ 18 tuổi đẻ rơi con trong nhà vệ sinh Bệnh viện quận Thủ Đức (TP.HCM) rồi cho vào thùng rác, được biết sức khỏe của sản phụ này (tức là chị N.T.L.A., quê Tánh Linh, Bình Thuận) hiện đã ổn định.
 
Trong khi đó, bé trai con của A. đã được chuyển sang khoa Hồi sức Nhi của bệnh viện để tiếp tục điều trị, theo dõi. Được biết, bé trai nặng 3kg, hồng hào, sức khỏe tốt, da niêm hồng, chỉ có dây rốn một phần bị đứt. 
 
Tình tiết mới nhất vụ sản phụ 18 tuổi đẻ rơi trong bệnh viện
Bé trai bị đẻ rơi
 
Trước đó, vào khoảng 7h20 sáng 20/12, nhân viên Bệnh viện quận Thủ Đức bất ngờ phát hiện một bé trai cân nặng 3kg, dây rốn đứt một phần, không chảy máu, khóc to trong nhà vệ sinh. Bé trai nhanh chóng được đưa tới khoa sản, xử lý kẹp cắt rốn, lau khô và ủ ấm rồi chuyện sang Hồi sức nhi.
 
Khoảng 20 phút sau, chị T.T.L.A nhập viện trong tình trạng chảy máu vùng âm đạo nhiều. Khi kiểm tra tầng sinh môn âm đạo, bác sĩ phát hiện tầng sinh môn rách, âm đạo còn nhau, tử cung gò chắc. Các bác sĩ nhanh chóng tiến hành kéo dây rốn lấy nhau. Được biết, bệnh nhân mất tổng cộng 200ml máu do tầng sinh môn độ 2.
 
Sản phụ này cho biết, bản thân không hề biết mang thai. Trước đây, A. từng bị rối loạn kinh nguyệt nên khi chậm kinh cũng không nghi ngờ gì nhiều mà vẫn đi tập thể dục, yoga bình thường.
 
Tình tiết mới nhất vụ sản phụ 18 tuổi đẻ rơi trong bệnh viện
Sản phụ T.T.L.A
 
Đến sáng sớm 20/12, vì thấy đau bụng nên A. gọi điện cho dì ruột tới đưa đi khám. Khi tới phòng khám tư gần nhà, A. được nói là bị viêm ruột thừa và giới thiệu lên Bệnh viện quận Thủ Đức. Khi đang ngồi chờ dì đăng ký khám, A. thấy đau bụng nên đã vào nhà vệ sinh, không ngờ lúc rặn thì có em bé theo ra. 
 
Quá hoảng hốt sợ hãi, A. đã bỏ em bé vào trong thùng rác, chạy ra ngoài tìm dì. Nhưng vì không cầm điện thoại nên sản phụ không gọi được dì ngay lúc đó. Thấy A. bị chảy máu nhiều, người xung quanh đã đưa vào khoa Sản. 
 
Khi bác sĩ hỏi, A. trả lời không biết cha đứa bé là ai. Được biết, mẹ của A. đã mất, dì ruột đưa về ở và coi như con. Sau khi xuất viện, người dì sẽ đón cả 2 mẹ con về để tiện chăm sóc. 

Hiện tại, sức khỏe sản phụ và em bé đang tiếp tục được theo dõi và điều trị tại bệnh viện.

Tiểu Long