Toàn cảnh vụ nữ sinh ngân hàng bị sát hại, cướp tài sản ở Thường Tín, Hà Nội

21:22 | 27/10/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Sau 4 ngày tích cực tra án, cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã phá thành công vụ nữ sinh ngân hàng bị sát hại, cướp tài sản. Hung thủ gây án là kẻ nghiện ma túy.

Buổi học cuối cùng...

 
Công an TP Hà Nội cho biết, ngày 24/10, Công an huyện Thường Tín nhận được đơn trình báo của chị Đào Thị Thuận (SN 1974, trú tại xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín) về việc con gái là Trần Thúy Hiền (SN 2002, sinh viên ngành Kế toán, Học viện Ngân Hàng) mất tích từ ngày 23/10. 

Theo đơn trình báo của gia đình, sáng nhà 23/10, Hiền đi xe đạp từ nhà đến điểm đỗ gần bưu điện Thường Tín rồi bắt xe buýt lên trường Học viện Ngân hàng. Khi đi Hiền mặc áo quần đồng phục của trường THPT Thường Tín. Hiền cao khoảng 1m60, nặng 48kg. 

Sau khi tan học, gia đình đợi mãi không thấy Hiền về nên gọi điện nhưng không liên lạc được. Lúc đó cả gia đình và hàng xóm tá hỏa đi tìm nhưng cũng không thấy. Đến ngày 24/10 thì gia đình làm đơn trình báo Công an. 
 
Toàn cảnh vụ nữ sinh ngân hàng bị sát hại, cướp tài sản
Chân dung nữ sinh Trần Thúy Hiền

Nhận được đơn trình báo của gia đình, Công an vào cuộc tìm kiếm Hiền, đồng thời phát đi thông báo tìm kiếm trên các trang mạng xã hội. Một cán bộ điều tra thuộc Công an huyện Thường Tín cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, đơn vị cử trinh sát và gửi đề nghị xuống các xã phối hợp tìm kiếm tung tích nữ sinh. 

Vào thời điểm Hiền bị mất tích, người nhà, bạn bè, hàng xóm đều đánh giá cô bé là người ngoan hiền, chăm học, không phải dạng chơi bời lêu lổng. Vì vậy, việc Hiền mất tích bí ẩn khiến ai cũng bất ngờ, lo lắng. 

Sau khi Hiền mất tích, gia đình đã đi tìm hiểu thông tin và được biết, Hiền đã xuống xe buýt tuyến Hà Nội - Thường Tín và sau đó đi bộ vào nơi gửi xe điện để lấy xe đi về. Nhưng từ đấy, không ai biết Hiền đi đâu, làm gì.

Tìm kiếm nữ sinh mất tích, khoanh vùng kẻ tình nghi


Ngay khi nhận được tin báo của Công an huyện Thường Tín về vụ việc nữ sinh Hiền mất tích bí ẩn, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP phối hợp với Công an huyện Thường Tín tập trung điều tra, tìm kiếm nữ sinh mất tích. Đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã trực tiếp xuống Thường Tín chỉ đạo điều tra, làm rõ.

Trưởng Công an huyện Thường Tín thông tin trong quá trình điều tra: "Qua tìm hiểu, chúng tôi biết Hiền mới nhập học trường Học viện Ngân hàng, có ít quan hệ bạn bè và không mâu thuẫn với ai. Hiền học tập chăm chỉ và thường xuyên đi học bằng xe đạp diện. Dựa vào các yếu tố trên, ban chuyên án nhận định nhiều khả năng Hiền bị cướp trên đường đi học về qua đê sông Nhuệ, vì tuyến đê này rất vắng người qua lại".
 
Toàn cảnh vụ nữ sinh ngân hàng bị sát hại, cướp tài sản
Khu vực nữ sinh Hiền bị sát hại

Từ nguồn tin ít ỏi trên, Công an tiếp tục đăng tải thông tin tìm kiếm nữ sinh Hiền trên các phương tiện truyền thông đại chúng, báo đài. Phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm trên diện rộng. 

Cùng với đó, Công an huyện Thường Tín phối hợ với Phòng Cảnh sát hình sự tập trung rà soát các đối tượng mới được ra tù, nghiện ma túy, đối tượng có nhân thân xấu với nhiều biểu hiện trộm cắp, cướp tài sản. 

Qua truy xét, Công an nắm được thông tin về vụ trộm cốp pha ở một công trường xây dựng tại Đội 8, xã Tiền Phong, huyện Thường Tín vào tối 23/10, đúng hôm Hiền mất tích. Công an xác định, Nguyễn Xuân Trung (35 tuổi, ở xã Văn Phú, huyện Thường Tín) là đối tượng tham gia vụ trộm này. Trung là đối tượng nghiện ma túy, thường xuyên cùng đồng bọn trộm cắp tài sản của người dân trên địa bàn huyện Thường Tín. 

Hé lộ tội ác từ lời khai máu lạnh của gã nghiện


Ngày 26/10, Công an triệu tập Nguyễn Xuân Trung đến trụ sở Công an huyện Thường Tín làm việc. Qua thuyết phục, đấu tranh, Trung khai nhận: Vào chiều ngày 23/10 đã rủ "bạn nghiện" là Nguyễn Văn Quân (37 tuổi, trú tại xã Quất Động, huyện Thường Tín) đi trộm cắp cốp pha tại công trường xây dựng ở xã Tiền Phong. Quân đứng đợi Trung ở khu vực cầu Xém (xã Tiền Phong) để đối tượng này đi xe máy chở cốp pha ra rồi mang đi tiêu thụ.

Khi di chuyển đến đường đê sông Nhuệ (xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín) thì Trung nhìn thấy nữ sinh Trần Thúy Hiền đang dừng xe đạp điện, nghe điện thoại của ai đó.

Trung và Quân tiếp tục chở cốp pha đi bán cho một người ở thôn Mai Sao (xã Nguyễn Trãi) với giá 500.000 đồng. Sau đó, Trung quay lại thì thấy Hiền vẫn đứng nghe điện thoại nên nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản.

Trung quay lại chỗ Quân chờ và bàn bạc kế hoạch đẩy nữ sinh Hiền xuống sông Nhuệ rồi cướp điện thoại và xe đạp điện. Trung nói với Quân: "Anh ơi chỗ kia có con bé nó đang đứng không biết làm gì, anh em mình ra đấy đẩy nó xuống mương rồi lấy xe". Quân liền trả lời: "Nếu cảm thấy làm được thì làm, không thì thôi". 

Sau đó, Trung điều khiển xe máy quay lại khu vực Hiền đang đứng, dừng xe tại đầu lối rẽ và bảo Quân ở lại trông xe để mình đi bộ về phía Hiền đang đứng nghe điện thoại. Vì mãi nghe điện thoại nên Hiền không để ý có nguy hiểm đang rình tập đằng sau lưng. Và ngay sau đó, Trung dùng 2 tay đẩy vào lưng Hiền khiến điện thoại rơi xuống. Hiền bị đẩy ngã xuống sông Nhuệ.
 
Toàn cảnh vụ nữ sinh ngân hàng bị sát hại, cướp tài sản
Đối tượng Trung đã sát hại, cướp tài sản của nữ sinh Hiền ở đê sông Nhuệ

Lúc này, Hiền kêu cứu, van xin "tha cho em" nhưng cơn khát tiền đã che lấp lý trí gã nghiện, hắn liền nhảy xuống bờ kè dùng 2 tay dìm đầu Hiền xuống nước, chân kẻ sát nhân nhấn chìm phần lưng nạn nhân xuống mặt nước sông Nhuệ. Khoảng 10 phút sau không thấy Hiền cử động vùng vẫy nữa thì Trung dùng 2 tay đẩy thi thể nạn nhân ra giữa dòng sông.

Gây án xong, Trung rời khỏi hiện trường, vứt đôi giày, kính, mũ bảo hiểm của nạn nhân xuống sông Nhuệ. Sau đó nhặt điện thoại của Hiền đút vào túi quần, điều khiển xe đạp điện đến chỗ Quân đang đứng đợi.

Hai kẻ này di chuyển đến khu vực cầu Xém, sau đó Quân đi về nhà còn Trung tháo biển số xe đạp điện vứt xuống sông Nhuệ rồi đi đến khu vực cánh đồng thôn Yên Phú (xã Văn Phú) giấu chiếc balo của nạn nhân ở mương nước. Chiếc xe đạp điện của nạn nhân Trung mang bán cho một thanh niên ở xã Liên Phương (huyện Thường Tín) với giá 2,8 triệu đồng.

Đến 21h ngày 23/10, Trung gọi điện thoại cho Quân đến đón rồi cả hai đi ra nghĩa trang Hà Hồi (huyện Thường Tín) mua ma túy sử dụng. Cùng thời điểm, Trung đưa cho quân 700.000 đồng và bán chiếc điện thoại của nạn nhân cho 1 thanh niên ở xã Ngọc Hồi (huyện Thanh Trì) với giá 500.000 đồng để mua ma túy sử dụng.

Cơ quan điều tra cho biết, hiện tại đối tượng Quân đã bỏ trốn. Công an đang tổ chức lực lượng truy bắt đối tượng này về phục vụ điều tra.

Ước mơ dang dở


Đến khoảng 11h ngày 27/10, Công an áp giải đối tượng Trung ra hiện trường để phục vụ công tác tìm kiếm thi thể nạn nhân. Cơ quan Công an điều động nhiều chiến sĩ, phương tiện để tìm kiếm nạn nhân. Đến 12h20 cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nữ sinh Hiền cách hiện trường khoảng gần 5km. 

Sau đó, thi thể của nữ sinh Hiền được đưa về bệnh viện để khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân tử vong. Theo người thân, di hài của Hiền được đưa về nhà vào chiều tối ngày 27/10 để tổ chức hậu sự. Nhưng vào khoảng 16h cùng ngày, người thân trong gia đình cùng hàng xóm đã tập trung ở nhà ông Trần Trang Úy (bố nữ sinh Hiền) để chuẩn bị hậu sự cho nạn nhân.

Ngồi bần thàn trước dòng người tấp nập ra vào chuẩn bị tang lễ con gái, ông Úy nghẹn ngào cho hay: Gia đình đã nhận được thông tin tìm thấy thi thể của Hiền ở sông Nhuệ. Nơi phát hiện thi thể chỉ cách nhà khoảng 500 mét. 
 
Toàn cảnh vụ nữ sinh ngân hàng bị sát hại, cướp tài sản
Bố nữ sinh Hiền đau lòng vô cùng khi biết tin con gái bị sát hại, cướp tài sản

Được biết, trước đây ông Úy là giáo viên nhưng do bị tổn thương về thần kinh nên đã xin nghỉ giảng dạy từ 17 năm trước. Hiện tại, ông đang làm thợ điêu khắc tại nhà. 

Chia sẻ về đứa con xấu số, ông Úy gạt nước mắt kể: "Con tôi ra đi tôi đau xót lắm. Hôm đó mới là ngày thứ 3 cháu đến trường. Hai ngày đầu, mẹ cháu đều đưa đi học. Duy có hôm đó cháu tự đi xe đạp điện. Tôi dặn con nhà xa trường thì phải chủ động cơm nước sớm để còn kịp giờ học. Nào ngờ, đó là bữa cơm cuối cùng tôi được ăn cùng cháu". 

Cũng theo ông Úy, Hiền ngoan, nghe lời bố mẹ, học lực tốt. Đợt thi đại học cháu được 27 điểm. Nguyện vọng ban đầu của cháu là ngành Kế toán (Học viện Tài chính) nhưng sau lại thay đổi sang trường Học viện Ngân hàng. Ước mơ sau khi tốt nghiệp được làm việc theo đúng chuyên ngành đã không còn.

Ông Úy mong muốn cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra, làm rõ. Đồng thời xử lý thật nghiêm đối tượng đã sát hại con gái ông. 


Hương Quỳnh