Về hang thấy vợ âu yếm `kẻ thứ 3`, chim cánh cụt đực lao vào đánh ghen nhưng nhận về cái kết đau đớn

11:55 | 08/12/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Sau khi về hang phát hiện vợ đang đưa đẩy với "kẻ lạ mặt", chim cánh cụt chồng lao vào hỗn chiến để giành lại vợ.
Chim cánh cụt (bộ Sphenisciformes, họ Spheniscidae - lấy theo chi Spheniscus nghĩa là hình nêm) là một bộ chim không cánh sinh sống dưới nước là chủ yếu tại khu vực Nam bán cầu. 
 
Chim cánh cụt hoàng đế là loài lớn nhất, có chiều cao khoảng 1,1 mét. Phần lớn chim cánh cụt ăn nhuyễn thể, cá, mực và các dạng sinh vật biển khác chúng bắt được trong khi bơi lội dưới nước.
 
Chim cánh cụt nổi tiếng là loại động vật đáng yêu với những cử chỉ, hành động yêu đương "tình đổ bình". Thế nhưng, trong xã hội của chúng cũng xuất hiện không ít những điều xấu xa, tệ nạn như phá hoại, ăn cướp... 
 
Toàn cảnh vụ đánh ghen đẫm máu của 3 con chim cánh cụt
 
Một trong những điều khiến con người phải sửng sống khi theo dõi cuộc sống thường ngày của loài chim cánh cụt đó là những trận đánh ghen đẫm máu "đi vào lòng đất".
 
Vào năm 2016, National Geographic đăng tải một đoạn clip ghi lại cảnh tượng đẫm máu trong cuộc chiến của 2 con chim cánh cụt được cho là tình địch của nhau.
 
Đoạn clip ghi trên bán đảo Punta Tombo, Argentina, nơi tập trung 200 nghìn con chim cánh cụt Magellanic trong mùa sinh sản tháng 9. Thời điểm đó chúng đang tìm hang, xây tổ để sẵn sàng cho mùa giao phối và ấp trứng. 
 
Vụ đánh ghen đẫm máu của loài chim cánh cụt
 
Hầu hết chim cánh cụt Magellanic một khi đã chọn được bạn đời thì đều rất chung thủy, chúng có thể ở bên nhau đến 16 năm. Song mọi chuyện đều có ngoại lệ, không phải con chim cánh cụt nào cũng sống 1 lòng son sắc với bạn đời. Có những con chim cánh cụt "chán cơm thèm phở".
 
Trong đoạn clip được quay năm 2016 ghi cảnh con chim cánh cụt đực trở về hang thì phát hiện bạn đời đang ở cạnh một "gã trai lạ" nên vô cùng cay cú. Không cần suy nghĩ, nó lao vào đánh tịn địch. Con chim cánh cụt tình địch cũng không phải dạng vừa, nó nghênh chiến vô cùng nhiệt tình.
 
Chúng vận hết tất cả các bộ phận trên cơ thể từ cánh, chân đến mỏ để tấn công nhau. Rất nhanh sau đó, các vết thương xuất hiện trên cơ thể và dần dần rỉ máu. 
 
Cuộc chiến chỉ dừng lại khi con cái can thiệp. Nhưng đáng nói, con cái lại bênh kẻ thứ 3. Không chấp nhận, con đực tiếp tục lao vào tấn công tình địch, lôi nó khỏi hang ổ của mình để tiếp tục đánh nhau.
 
Vụ đánh ghen đẫm máu của loài chim cánh cụt
 
Song do trẻ khỏe nên "kẻ thứ 3" nhanh chóng giành thế áp đảo. Biết mình không thể thắng được nên con chim cánh cụt bị "cắm sừng" đành lầm lũi bỏ đi. 
 
Chứng kiến toàn bộ cảnh này, con chim cánh cụt cái chẳng tỏ ra sợ hãi hay gì cả. Nó quyết chọn đi theo "nhân tình". 
 
Câu chuyện kèm với đoạn clip đẫm máu không dành cho những người yếu tim. Song đoạn clip cũng nhắc nhở rằng, các con vật dù đáng yêu đến đâu cũng có những góc khuất. Thế giới tự nhiên khắc nghiệt không kém xã hội con người. Hầu hết động vật hoang dã không chết vì già mà do hoàn cảnh, sự kiện khác nhau trong đời đã sát hại chúng.
 
 
Hương Quỳnh