Chồng giết vợ vì ghen tuông rồi tự tử 3 lần bất thành

15:20 | 07/04/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Cho rằng vợ đi làm ăn xa có người khác, Trung dùng dao đoạt mạng vợ rồi tìm mọi cách tự tử hết treo cổ, uống thuốc sâu, thuốc chuột nhưng bất thành.
Trưa 7/4, ông Nguyễn Thế Nghị, Chủ tịch UBND xã Điền Quang, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng khiến 1 người tử vong.
 
Vụ án xảy ra khoảng 0 giờ 45 phút ngày 7/4 tại thôn Hồ Quang, xã Điền Quang, xuất phát từ mâu thuẫn vợ chồng. Phạm Văn Trung (SN 1981) đã dùng dao đâm 3 nhát vào người vợ là Phạm Mai L. (SN 1984) khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
 
Chồng giết vợ vì ghen tuông rồi tự tử 3 lần bất thành - ảnh 1
Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc 
 
Sau khi gây án, Trung bị Công an xã bắt giữ ngay sau đó và báo cáo sự việc tới Công an huyện Bá Thước phối hợp làm rõ sự việc. Khai với cơ quan công an, Trung nói đã tìm mọi cách tự tử nhưng không thành. Trung thắt cổ không được, trèo lên mái nhà nhảy xuống đất không chết, sau đó đã uống thuốc diệt cỏ và thuốc chuột tự tử.

Hiện Phạm Văn Trung đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bá Thước và được công an giám sát chặt chẽ.
 
Được biết, vợ chồng Phạm Văn Trung lấy nhau đã lâu và có 2 con (con trai lớn đã 14 tuổi, con thứ hơn 10 tuổi), gia đình cũng thuộc hộ bình thường tại địa phương.

Một lãnh đạo xã Điền Quang thông tin, nguyên nhân dẫn tới mâu thuẫn của cặp đôi này là do ghen tuông. Trung nghi ngờ vợ đi làm ăn xa có bồ dẫn tới cự cãi, dùng dao đoạt mạng vợ. Nguyên nhân cụ thể đang được Công an huyện làm rõ"- một lãnh đạo xã Điền Quang thông tin.
 
Hiện nguyên nhân vụ việc đang được Công an huyện Bá Thước phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ.

Một vụ việc tương tự xảy ra vào tháng 10/2020 khi bà H’HLớt Hmốk (SN 1967, ngụ xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) và ông Y Trinh Knul (SN 1963, trú cùng huyện) đến nhà một người quen ăn cơm, uống rượu.

Tại đây, ông Y Trinh Knul thấy bà H’HLớt Hmốk đang nói chuyện với một người đàn ông khác nên nổi cơn ghen tuông dẫn tới cãi vã.

Về đến nhà khoảng 19h, ông Y Trinh Knul vẫn tiếp tục mắng chửi bà H’HLớt Hmốk. Quá tức giận nên bà H’HLớt Hmốk lấy cây tre đánh liên tiếp 2 cái vào trán người tình già rồi cả hai người đi ngủ.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, bà H’HLớt Hmốk thấy người tình bên cạnh nằm bất động nên nhờ người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu. Lúc này ông Y Trinh Knul đã tử vong được kết luận nguyên nhân do nứt lún sọ, tụ máu não, hoại tử não vùng trán và phù nề não nặng.

Được biết cặp đôi già có quan hệ tình cảm từ năm 2006 nhưng chưa đăng ký kết hôn. Sau vụ án, bà H’HLớt Hmốk bị kết tội Giết người và lĩnh án 13 năm tù.

 
Hà Ly