Nỗi đau của cô giáo 15 ngày chít 3 khăn tang: `Bà ngoại mất, cậu mất, giờ bố cũng bỏ mẹ đi...`
"Sao ông trời bất công với mẹ như thế 2 con ơi! Bà ngoại mất, cậu của các con mất, giờ bố con cũng bỏ mẹ đi, mẹ làm sao để sống tiếp đây..." là tiếng gào thét trong tuyệt vọng của cô giáo 15 ngày chít 3 khăn tang.
Hôm nay (22/10), lễ tang và lễ truy điệu 22 cán bộ, chiến sĩ trong khi thực hiện nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa được tổ chức tại nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Trị. Lễ viếng bắt đầu từ 7h - 10h; lễ truy điệu và di quan từ 10h - 11h cùng ngày.
Vụ sạt lở đã cướp đi sinh mạng của 22 cán bộ, chiến sĩ để lại nỗi đau vô cùng to lớn cho đất nước, nhân dân và gia đình các chiến sĩ. Trong số thân nhân của 22 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh có 1 người phụ nữ gần như gục ngã trước nỗi đau nhân ba. Đó là chị Nguyễn Thị Hoa (giáo viên Trường Tiểu học Cương Gián 1). Chị Hoa là vợ thiếu tá Nguyễn Cao Cường (SN 1977, trú thôn Nam Sơn, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) - chiến sĩ hy sinh tại Hướng Hóa.
Mấy ngày hôm nay, bà con lối xóm thay nhau sau chia buồn với gia đình cô giáo Nguyễn Thị Hoa. Theo một người dân địa phương, chị Hoa khóc ngất nhiều lần kể từ khi nhận tin thiếu tá Cường hy sinh.

Chị Hoa khóc ngất khi 15 ngày chít đến 3 chiếc khăn tang
Trong vòng 15 ngày, chị phải chít lên đầu 3 chiếc khăn tang. Mẹ ruột lâm bệnh vừa mất chưa đầy 15 ngày thì anh trai phát hiện bệnh ung thư, mất tại bệnh viện Bạch Mai.
Sáng 18/10, khi chị cùng người thân đưa thi hài anh trai từ Hà Nội về nhà lo hậu sự thì thì nhận được tin chồng là thiếu tá Nguyễn Cao Cường gặp nạn, bị đất đá vùi lấp cùng 21 đồng đội ở khu nhà tập thể của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 33.
Kể từ thời điểm nhận tin chồng gặp nạn, chị Hoa như người mất hồn, sức lực kiệt quệ, gào khóc đến mờ mắt. Cùng lúc chít lên đầu 3 chiến khăn tang khiến chị đau đớn vô cùng, nhiều lần ngất lịm trong vòng tay của người thân, hàng xóm. Mỗi khi chợt tỉnh chị lại ôm hai đứa con thơ gào khóc.
"Sao ông trời bất công với mẹ như thế này hai con ơi! Bà ngoại mất, cậu các con cũng mất, giờ bố con cũng bỏ mẹ đi, mẹ làm sao để sống tiếp đây. Huyền ơi! Tiến ơi”, chị Hoa gào khóc trong nỗi tuyệt vọng.

Hai đưa con thơ đau đớn nhìn mẹ ngất đi nhiều lần trước nỗi đau quá lớn này
Theo nguồn tin từ Vietnamnet, cô giáo Hoa và thiếu tá Cường đã có 2 người con là cháu Nguyễn Minh Huyền (lớp 8) và cháu Nguyễn Minh Tiến (12 tuổi). Anh Cường nhập ngũ năm 1998, trong thời gian phục vụ quân đội nhân dân Việt Nam, anh Cường thỉnh thoảng mới về nhà thăm vợ con. Mọi chuyện to nhỏ trong nhà đều đặt lên đôi vai cô giao Hoa.
Cách đây khoảng 2 tuần, thiếu tá Cường có về nhà chịu tang mẹ vợ. Anh vừa trở lại Quảng Trị chưa lâu thì gặp nạn cùng 21 cán bộ, chiến sĩ khác.
Là người nắm rõ hoàn cảnh của cô giáo Hoa, bà Trần Thị Thủy - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cương Gián 1 cho biết: Đau xót vô cùng, cách đây chưa đầy 1 tháng, cô giáo Hoa nén nỗi đau mất mẹ, chăm sóc bố tai biến nằm một chỗ 5 - 6 năm nay. Anh trai cô giáo Hoa bị bệnh, mới được đưa ra Hà Nội điều trị nhưng không qua khỏi, mất hôm 17/10.
“Khăn tang mẹ đang đeo, khăn tang của anh trai chưa kịp khoác lên đầu, giờ lại chít thêm khăn tang của chồng. Nỗi đau của cô giáo Hoa là quá lớn, rồi đây còn có hai đứa con nhỏ nữa”, cô Thủy nói.
Ông Hoàng Văn Hà - Chủ tịch UBND xã Cương Gián cho biết, hoàn cảnh của cô giáo Hoa đặc biệt khó khăn. "ô Hoa bây giờ rất đau xót, bởi trong vòng chưa đầy 20 ngày, mẹ mất, anh trai mất, giờ chồng lại mất. Bố ruột bị tai biến nằm một chỗ khoảng 8 năm rồi. Hoàn cảnh đáng thương, mong mọi người nâng đỡ để cô sớm vượt qua nỗi đau”, ông Hà nói.
Xem thêm: Tang lễ 22 chiến sĩ Sư đoàn 337 tại Quảng Trị: Lễ tang được thực hiện theo nghi thức quân đội
Hương Quỳnh (t/h)