Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Lý ủng hộ đồng bào vùng lũ 10 triệu đồng

11:25 | 26/10/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Không thể kìm lòng khi xem hình ảnh thương tâm về bão lũ ở miền Trung, Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Lý đã ủng hộ 10 triệu đồng để góp phần giúp bà con nhanh chóng ổn định cuộc sống.
Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam cho biết, trong các đợt mưa lũ vừa qua, nhiều địa phương ở tỉnh Quảng Nam chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Tuy nhiên, trong những ngày qua, các doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân đã cùng chung tay hỗ trợ kinh phí, vật phẩm để giúp đỡ bà con nhân dân gặp thiên tai.
 
Cũng theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam, cơ quan đã tiếp nhận 10 triệu đồng từ Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Lý (thôn Phú Nhuận 3, xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) ủng hộ đồng bào gặp thiên tai bão lũ.
 
Nói về việc làm này, Mẹ Lý cho biết: Khi xem truyền hình, mẹ không cầm được nước mắt. Các chiến sĩ hy sinh lúc làm nhiệm vụ chống lũ cứu dân, nhiều gia đình có người thân bị mất do lũ cuốn trôi rất thương tâm, tài sản bị thiệt hại quá lớn. Với tấm lòng, tình cảm, mẹ mong muốn được góp một chút nhỏ để chia sẻ với đồng bào gặp khó khăn, nhanh chóng ổn định cuộc sống.
 
Mẹ VNAH Trần Thị Lý ủng hộ 10 triệu cho bà con vùng lũ
Mẹ VNAH Trần Thị Lý trao 10 triệu đồng ủng hộ bà con vùng lũ
 
Nhận số tiền mẹ Lý gửi đồng bào, ông Võ Xuân Ca - Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam thay mặt bà con vùng lũ trân trọng cảm ơn tấm lòng và tình cảm cao quý của mẹ Lý. Đồng thời, ông thay mặt cơ quan, người dân chúc mẹ sống lâu, sống khỏe, luôn là tấm gương sáng cho con cháu noi theo. Ông Võ Xuân Ca cũng hứa sẽ chuyển nhanh số tiền của mẹ Lý cùng các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đến bà con vùng lũ.
 
Trước đó tại Chí Linh (Hải Dương), cụ bà gần 90 tuổi, lưng còng vẫn cố gắng "cõng" bao tải quần áo và mỳ tôm đến địa điểm tập kết để ủng hộ người dân miền Trung bị thiệt hại bởi lũ lụt.
 
Theo nguồn tin của Báo Gia đình & Xã hội, cụ bà đó tên là Cách (85 tuổi, trú tại phường Hoàng Ngân, thị xã Chí Linh, Hải Dương). Ngay khi nghe tin về những chuyến hàng chuẩn bị đi vào miền Trung, cụ Cách đã bỏ khoảng 10 gói mì tôm cùng quần áo vào bao tải rồi tự mình "cõng" đến điểm tập kết. 
 
Theo anh Cầm (hàng xóm nhà cụ Cách), trước đây cụ cũng lam lũ vất vả để nuôi con cái. Nhưng khi anh chị trưởng thành thì gia đình cũng đủ sống. Hành động của cụ Cách là tấm gương để con cháu và người trẻ noi theo. 
 
Các thành viên trong đoàn thiện nguyện Hải Dương gửi lời cảm ơn và lời chúc sức khỏe đến cụ Cách.
 
 
Hương Quỳnh (t/h)